Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Cười !!!

TẠI CÔ GIÁO
Mẹ: Sao dạo này điểm của con thấp thế.Trước đây có thế đâu
Con: Tại cô giáo đấy mẹ ạ. Con đang ngồi với bạn Tuấn giỏi nhất lớp thì nay cô giáo đôi con ngồi với bạn Thanh mà bạn Thanh thì học kém lắm mẹ ạ 


PHIẾU BÉ NGOAN
Tai một trường mẫu giáo.Cô giáo chủ nhiệm lớp A:
   – Hôm nay thứ sáu, cô sẽ phát “Phiếu Bé Ngoan”. Cháu Quang tuần này hay nói chuyện riêng trong lớp nên không được nhân.Tuần sau cháu phải cố gắng hơn”.
Quang – một cậu bé thông minh nhanh nhẹn hay nghịch ngợm,mặt buồn thiu.
Chờ các bạn nhận xong , Quang lên bàn cô giáo , mắt đảo láo lơ rồi len lén đưa cho cô một tờ năm nghìn:
     - “Cô ơi… cho cháu mua một “Phiếu Bé Ngoan”.Cháu có năm nghìn tiền sạch đây ạ”.
Cô giáo giật mình …nghĩ :”Chuyện gì nữa đây ?…. Mua “Phiếu Bé Ngoan”… lại còn tiền sạch nữa chứ”. Thoáng chút bối rối cô hỏi Quang:
- Sao lại …mua Phiếu bé ngoan ? Cháu bảo… tiền sạch à? Thế nào là… tiền sạch?
       Quang : “ Dạ ! Sạch thật ạ, Hôm nay vì vội nên mẹ cháu cho cháu năm nghìn để ăn sáng nhưng cháu chưa ăn nên đúng là tiền của cháu,  không phải là tiền cháu chấn hay xin đểu của bạn khác đâu ạ. Cô ơi cho cháu mua đi !...cháu chỉ có thế thôi , nếu không tuần này cháu không có “thành tích” !!!”.
Cô giáo : “Sao cháu lại nghĩ …cô sẽ bán phiếu bé ngoan cho cháu”.
Quang : “ Dạ, cháu nghe thấy bố mẹ cháu nói chuyện với ông cháu là : Bây giờ cái gì cũng mua được cả , từ mua quan bán tước đến mua bán các loại dự án , kế hoạch …Nên cháu nghĩ “Bé Ngoan” cũng là một cái tước ạ !”
Tiến “gù”
(Sưu tầm )


Không có nhận xét nào: