Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Tuyển tập HV 27

10. Chủ  đễ “Lãnh tụ” :
* Nich-xơn sang thăm  Nga :
    - Nước ông có tự do? Thanh niên có được tự  do ngủ với nhau?
    - Có - Bre-giơ-nhep trả lời.
    - Tôi có thể tự do ngủ với vợ ông ?
    Bờ miễn cưỡng: “Xin mời  !”
... Khi sang lại Mỹ, Bờ quyết “trả thù“. Khi Bờ về rồi, kiểm tra lại vợ mình, ở “chỗ ấy” có cả báo Pra-vơ-đa (chêm). Ních-xơn lẩm bẩm: ”Đến chỗ này nó cũng tuyên truyền  CNCS”.



* Sinh viên ta ở Nga hay đi lao động hè ở công trường  đường sắt xuyên Sibéry “BAM” = “Baican-Amur-Magistral” = “Bregiơnhep Abmanuet Maladozy” =  “Bregiơnhep lừa thanh niên”(!). 

* Có cậu từ Uzơbekistan lên Moscow chơi. Trước khi đi mọi người dặn: Đừng quên, hễ cứ thấy chỗ nào xếp hàng đông là vào xí chỗ ngay, vì ở đó hay bán hàng rẻ mà lại có giá.
  Tới Krasnaja Ploshad, thây mọi người trật tự xếp hàng, chú tham gia ngay. Khi về nhà, chú than phiền: ”Chán quá, xếp hàng đến nơi thì thấy tủ kính chả có hàng hoá gì, có mỗi ông bán hàng thì đang ngủ”.

* Đến nơi tiếp dân của TW Đảng CS Nga, một chú Ivan nói :
    - Đề nghị xin cho gặp Lénine để xin ít bánh mì.
    - Lénine chết lâu rồi.
    - Sao trên tường vẫn ghi: ”Lénine sống mãi trong…” ?

* Thi tốt nghiệp, sinh viên A ra khỏi phòng thi trao đổi với bạn:
    - Có gì đâu, thầy hỏi: ”Cách mạng tháng 10 thành công năm nào?”. Tao: ”1917”. Thày hỏi tiếp: ”Cách mạng Tháng Mười bùng nổ từ đâu?”. Tao: ”Saint Petersburg”. Thày: ”Ai chỉ huy thắng lợi Chiến tranh vệ quốc vĩ đại?”. Tao : ”Stalin”. Thế là thầy cho 5. Cứ đáp án ấy mà trả lời!
    Sinh viên B vào phòng thi. Thày: ”Em sinh năm nào ?”. “1917”.
    Thày: ”Ở đâu ?”. “Saint Perterburg”.
    Thày: ”Ông em tên là gì ?” - “Stalin”.
"2 điểm. Về nhé!".

* Thấy Blôkhin  đá bóng giỏi, bí thư  gợi ý: “Cậu nên vào đảng và trước tiên phải nghiên cứu điều lệ” .
    - Bận đá suốt, làm gì có thời gian.
    - Thôi, có thể châm trước – Bí thư cho Blôkhin xem ảnh Tổng bí thư Bơrégiơnhep - Cậu có biết ai đây ?
    - Không biết , có lẽ hắn đá đội hạng B (vì mặt lạ hoắc) và chắc hay phạm lỗi 12 nên mới có ảnh lưu như vậy.
 
* Say lướt khướt từ Restaurant ra, Elsin đòi cầm lái.  Khi đi qua ngã tư, thấy đèn đỏ, xe cứ vọt thẳng. Cảnh sát cho môtô rượt theo. Lát sau trở về, cảnh sát trưởng hỏi:
    - Sao mày không phạt  thằng chủ xe ?
    - Chẳng hiểu chủ xe là ai, nhưng thấy lái xe là Elsin, em không dám phạt.
- !!!

* Ngủ gật:
    “Ngài  Bộ trửơng, ngài phải cấp cho tôi  một căn hộ 3 buồng”.
    - Lý do ?
    - Tôi đã từng kề vai ấp má ngủ với ngài, quên rồi sao ?
    - Đồ vu khống ! Khi nào ?
    - Trong Đại hội đảng toàn Liên bang lần thứ 26, hàng ghế 15, tôi ngồi  ghế số 11, còn ngài 12.
-          ???

* Phóng viên :”Xin phỏng vấn ngài Tỉnh trưởng, do đâu nạn cháu rừng năm nay hạn chế hơn mọi năm?”
    - Cháy hết rồi, lấy  đâu mà cháy nữa.
    - ???
 
* Tìm chủ tịch Tổ chức sinh đẻ có kế hoạch thế giới :
“UNFPA cho tìm Chủ tịch Tổ chức Sinh đẻ có kế hoạch thế giới. Sang Lào, với hy vọng là nước nhỏ có tổ chức tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch, nhưng đ/c Cu-mi-lông-chi-chít  tiến cử ông Sa-đì-nhưng-không-sao ... đã bệnh tật mà ông ta vẫn “máu”...
Không ổn, UNFPA vòng sang Cămpuchia - đất nước vừa qua nạn diệt chủng. Chính phủ bạn  giới thiệu ngài Khiêu-dâm-con... “trông mặt mà bắt hình dong”... (!).
Không xong, ngài đại diện lần sang Việt Nam  thì được giới thiệu giới sư sãi - Hoà thượng Thích âm hộ. Nếu ông này làm Chủ tịch ắt khó lòng hoàn thành nhiệm vụ(!).
Nghe nói, Trung quốc là quốc gia lớn, hơn tỷ dân nhưng làm tốt công tác  kế hoạch hoá gia đình, UNFPA được giới thiệu ông Bành Tử Cung - cháu Bành Chân.
Một lần nữa thât vọng, UNFPA vội sang Đức thì được giới thiệu ngài Hôn-đít-cô. Lại phải cắp nón ra đi, về lại Nga, đ/c Go-rơ-ba-chốp đề nghị ông Cu-nhet-cốp... Nếu cái ấy mà nhét trong cốp, khóa lại thì yên tâm rồi. (!!!)
Kể từ đó, ông Cu-nhet-cốp luôn là Chủ tịch.

* Họp báo quốc tế :
    “Tôi xin giới thịêu các đại biểu dự Họp báo ngày hôm nay tại Câu lạc bộ Quốc tế.
    - Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Bùi Như Lạc và Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí  - Trần Như Nhộng.
    - Đại biểu Đoàn Ngoại giao  có :
    Tham tán Báo chí  LX - Mô-tô-xịt-lốp.
    Đại sứ CHDC Đức - Hôn-đit-cô.
    Bí thư thứ nhất Sứ quán Lào - ngài  Om-phản-bay-ra-biển.
    Bí thư thứ ba Sứ quán Căm-pu-chia - Đái-ra-chăn-không-khai và bà Xin-xin-hẳn Cho- cho-hẳn.
    Tuỳ viên QS Triều tiên - Kim-xiên-ốc.
    Đại sứ Nhật bản - Ta-không-đi-mô-tô và phu nhân Mông-cô-tô-hô.
    Và tuỳ viên văn hoá các nước Ấn-Cu-Ru-Mông... cùng nhiều quan khách, phóng viên trong và ngoài nước...”.

*  Hỏi kinh nghiệm  lãnh đạo :
    Đ/c D được  bầu làm Chief vội hỏi kinh nghiệm các  cố vấn  và đã được  đóng góp chân thành.
   Kinh nghiệm cuả đ/c P là :”Cứ khi nào khó giải thích với quần chúng  thì tôi đều bảo: cụ dạy thế. Vậy là xong, chả ai thắc mắc”.
    Còn đ/c V thì nói: ”Tớ chuyên đi gắn huân chương cho người ta. Cứ bên  trái của tôi là bên phải của người ta.”
    Riêng đ/c N thì khuyên :”Ong không nên viết báo, mà nếu có viết thì đừng có viết tắt bút danh như tôi”.

* Truyện Nga “Ba thuộc tính trời cho”: Chuá trời chỉ cho con người ba thuộc  tính: ”Tính đảng (Partynost) – Tính trung thực (Tshechnost) – Tính thông minh (Umnost)”, nhưng mỗi người chỉ có được tối đa hai trong ba thuộc tính.
   - Người có tính trung thực và thông minh thì không hề có tính đảng(!).
 - Người có tính đảng và trung thực  thì không hề có tính thông minh. Và,
- Người có tính đảng và thông minh thì không hề có tính trung thực(!).
    (Anybody can understand by him/her-self, what’s that means).

* “Dự báo thời tiết” :
-          Cậu công tác ở đâu ?
-          Nha khí tượng.
-          Chả hiểu sao dự báo đều sai cả. Khi báo nắng thì trời lại mưa và ngược lại.
-          Máy hiện đại sao sai được; và nếu có sai chẳng qua sai về thời gian mà thôi.
-          !!!

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bờ - Lonha (Lêonhit Brejnhep)rất thích danh hiệu anh hùng,huân chương các loai.Sau khi xem xong bộ phim "17 khoảng khắc mùa xuân" ra chỉ thị chuẩn bị Quyết dịnh phong anh hùng Liên Xô cho tình báo Sterlit.Trợ lý báo cáo: Thưa dồng chí Sterlit chỉ là nhân vật hư cấu.
Bờ :Không sao, chúng ta tặng danh hiệu Anh hùng cho diển viên Tikhonov đóng rất thành công vai Sterlit vậy. KC

Nặc danh nói...

Cái tuyển tập nhiều kỳ này bắt đầu trở nên nhạt nhẽo quá rồi đấy.

Thắng k5 nói...

Hay đấy chứ, KQ chịu khó tìm tòi và tự bốc phét ra chắc, zưng mà hay, xem đỡ buồn.
Cần tặng ngay huân chương tích cực cho KQ vì bỏ ăn, ngủ viết chuyện cười cho anh em.

Nặc danh nói...

Hay dở là chuyện phình phường. Nó là đúc kết của anh em Quân sư mà. Hì!
ĐMHưng

THANG LPZ (GOP VUI) nói...

Ba cô gái đi xưng tội tại 1 nhà thờ,do mình đã lỡ chạm vào "vật ấy" của người dàn ông.Cha mới nói:
- chỗ nào trên cơ thể của các con lỡ chạm vào "vật ấy" thì hãy dùng nước này rửa,ta đã làm phép rồi
Và Cha chỉ vào chậu nước trên bàn
- Con lỡ chạm tay vào,cho con rửa tay ( cô thứ 1 nói )
- Con ỡ chạm mông vào khi con cúi người nhặt giấy,ch...o con rửa mông ( cô thứ 2 nói)
Cô thứ 3 gân cổ lên:
- Thưa cha,con kia rửa mông rùi thì sao con súc miệng?

Nặc danh nói...

Thắng Lpz đấy à? Sao dạo này ít thấy anh Quý và anh Quang xuất hiện???

Nặc danh nói...

Chào Anh
Dạo này 2 anh bắt đầu, rất thích dùng tay mân gậy đưa bi vào lỗ
nên keine Zeit, mong mọi người thông cảm nhé

TranKienQuoc nói...

Vậy là chơi golf? Tài thật!