Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Chia vui

Hai cháu đi cảm ơn.
Vợ chồng chú em vốn nhiều quan hệ, ngay cả trong làm ăn thì đối tác nội, ngoại cũng trở thành bạn thân. Vì vậy lần này tổ chức cưới cho thằng lớn, hai vợ chồng có tiệc riêng mời "đối tác". Mấy ông bạn ca sĩ của tôi ngoài HN cũng được mời dự và sau là góp vui.
Lễ mừng tân hôn tổ chức ở Park Hyatt, sau Nhà hát Lớn Tp. Khách thì đủ, từ Mỹ sang, từ Holand, Poland, Hàn Quốc, Nga tới cùng các doanh nhân Việt và hàng xóm khu Phú Gia.





Nghi lễ do Cty tổ chức sự kiện đảm nhiệm. Phần thủ tục được tiến hành trên nền của các tác phẩm cổ điển chơi bởi dàn nhạc dây của Nhạc viện. Nhạc truởng trẻ Hải Sơn (từng du học ở Traicopxky) chỉ huy.
Cảm động khi được nghe đại diện của các bác từ khắp mọi châu lục lên chúc mừng. Bác Quang Thọ cũng là một trong những "phát biểu viên" này. 
Toàn cảnh bữa tiệc.

Mở đầu phần ca khúc có lời: "O xole mio"!

Song ca "Điều giản dị".

NSUT Thanh Vinh từ 40 năm nay (từ ngày đi sơ tán) đã là bạn trong nhà.

Ghi-ta người Phi xin đệm theo NSND Quang Thọ.

Thanh Vinh cũng lên đệm piano.

Sau đó là độc tấu violon của Tăng Thành Nam, piano của Sơn Hải và độc tấu ghi-ta.
Kế tiếp, các ca khúc chúc phúc đuợc thực hiện bởi ba ca sĩ HN với "O xole mio", "Thuyền và Biển", "Chiều hải cảng", "Điều giản dị", "Nỗi lòng người đi" và "Em ơi, Hà Nội phố". Những tình ca bất hủ đã làm cho bữa tiệc thêm đẹp. 
Vì chú rể sinh ra ở HN nên đuợc kết thúc bằng "Hà Nội, niềm tin và hy vọng".
Phần chót là những ca khúc quốc tế sôi nổi thực hiện bởi các ca sĩ Philippines.
Một bữa tiệc vui vẻ, trọn vẹn, chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Không có nhận xét nào: