Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Chuyến đi Lộc Ninh


Cửa khẩu Hoa Lư sáng thứ bảy.
Do nhiều lí do mà 6g chiều qua mới rời Tp. Xe có thêm 2 khách vừa từ HN vào cùng 2 lão tướng (Trung, Quốc), 2 cháu (Hải - tài xế, Hùng - đại lí nước đá vùng sân bay), trực chỉ Lộc Ninh theo đường 13. Qua Bình Dương thấy nhiều công trình mới, đường xá rộng rãi. Đường số 13 dài 130km qua Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Còn 20km đường đang làm trước khi tới Lộc Ninh, nên tận 10g đêm mới tới nhà Tính (bạn Hải), nằm sát mặt đường 13, cách cửa khẩu Hoa Lư sang Campuchia 4km.

Cả nhà chờ khách suốt từ chiều. Rửa tay chân rồi vào mâm. Món ăn đơn giản và ngon - thịt ngỗng nướng, ba ba nấu chuối, cá kèo nấu lá giang. Đồ dẫn là rượu rắn và rượu cao khỉ Tính tự nấu. Dẫn trò vẫn là CSGT Nhất Trung. Ăn nhậu "sang tận ngày hôm sau". Phải 1g hơn mới đi ngủ. Bốn chú cháu trải chiếu, nằm luôn ra sàn. Không có muỗi nhưng ngủ không say vì đã quá giấc. Xe tải, xe container chạy ầm ầm ra cửa khẩu.
2 ông cháu.

Bên kia là đất tỉnh Cra-chie.

Cháu Nhi.
Hai vợ chồng Tính đều là giáo viên cấp 1. Thầy Tính có 9 học sinh người dân tộc S'tiêng nhưng cứ phải mua bim bim, mua mì tôm "rủ" các cháu đi học. Thầy cô ở đây không khác gì những tình nguyện viên giáo dục. "Tết này mỗi giáo viên được thưởng 500 (có lẽ vì tiêu chuẩn "vùng sâu, vùng xa") nhưng cháu phải chi 400 cho sếp", Tính tâm sự. "Nó là cái nghiệp rồi nên chúng cháu phải tự xoay sở. Cũng may con gái cháu ngoan và và học giỏi". Sau nhà Tính là chuồng lợn với chục con lợn mọi cùng đàn ngỗng và gà đồi.
Sáng 5g30 đã dậy, vươn vai hít thở rồi rủ nhau ra thăm cửa khẩu Hoa Lư. Tòa nhà làm thủ tục xuất nhập cảnh vừa đưa vào sử dụng, trông hoành tráng nhưng thấy lưu lượng hàng và khách qua đây có vẻ còn ít. Khi về thấy xe chở khách từ Tp lên đây để qua Miên đánh bạc.
Quay xe về quán làng ăn bát bún thịt xá xíu nhạt thếch. Cô con gái Tính tên Nhi, trắng trẻo, xinh xắn, nhanh nhẹn hướng dẫn các ông thăm thú quanh nhà. Dân vùng này có thú chơi đồ gỗ, nào sa lông, nào bình lớn...
Xe về chỉ có 4 người nhưng chở thêm 2 chú lợn mọi lấy của nhà Tính. Chạy sang sang 1 trang trại mua thêm con 25 kí. Chủ trang trại người Hà Tĩnh, dịp Tết này xuất 60 chú lợn mọi (120.000đ/kg hơi), thu về trên 100T. "Khách em chủ yếu là dân Tp và bộ đội, các bác ạ", anh ta nói. Cả đồi trồng tiêu, sắn và thả lợn, gà.
9g xuất phát. 12g về tới Tp. Nhất Trung vội ra họp lớp ở Cây Sứ, còn tôi đi việc gia đình. Hết 2 ngày cuối tuần. Tết sắp đến rồi!

Không có nhận xét nào: