Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- THU CHIA BUON
- Vẻ đẹp của đá (ST: KC)
Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Quan chức giờ đa số VÔ LIÊM SỈ.
Đã Vô liêm sỉ, tức không có liêm sỉ, sao còn bận tâm bàn tới làm gì cho tốn thời gian. KQ Đi uống diệu đi.
Từ lâu lắm từng phát hiện ra điều ấy. Giữa trưa hè, thằng CA khu vực ngồi vào quán của cô Hiên, uống cốc nước mát rồi đứng dậy phủi đít đi. Mình đã thấy nó vô liêm sỉ. Mình cũng là cán bộ như nó, tại sao lại không dám làm thế?
Giờ thì chả riêng nó mà hàng vạn hay hàng triệu cán bộ như nó đều thế. Mẹ, giận chưa? Ôi, cán bộ thời nay.
Có điều càng vô liêm sỉ càng thăng tiến nhanh. Tìm quan chức có liêm sỉ khó như tìm "sao buổi sớm", tìm "lá mùa thu". Những người có liêm sỉ không ngóc đầu lên được, họ chỉ có ở bậc thấp, trong trường, trong viện..., ở những nơi không có bổng lộc. Mà họ cũng không thể chấp nhận dùng mọi thủ đoạn để vươn lên, vì đơn giản họ là người có liêm sỉ.
Đăng nhận xét