Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Cú thoát lừa ngoạn mục

Trưa, 12g, đóng cửa đi ngủ. (Già rồi sau bữa cơm trưa không nhắm mắt là không chịu được). Chuông kêu. Cháu giúp việc ra mở cửa. Nghe có tiếng hỏi: "Chủ nhà tên gì?... Chú Quốc hả?". Vừa ló mặt ra đã thấy 1 cậu ăn mặc đồng phục ngành điện lực, mũ bảo hộ vàng, cười tươi:
- Chào chú Quốc. Chú Hai có nhớ con? Con có mắc điện qua nhà chú.
- Bố ai mà nhớ. Có chuyện gì? (Nghĩ là lính thằng cháu ở Điện lực Gò Vấp xuống hỏi chi tiết việc thi công đường điện mới vào nhà).
- Dạ, chúng cháu đang thu dọn đường điện gần đây. Có việc nhờ chú...
- Việc gì?


- Dạ, có mấy tấm bạt được phát, chưa dùng, nhờ chú mua ủng hộ. Lễ 30/4 đến nơi, muốn kiếm cho anh em con bê, thùng bia ăn mừng. Chú thương tụi con...
Thấy sau thằng này có đến 3-4 đứa nữa, sắc phục đàng hoàng, mặt đen sì chả khác gì thợ lắp điện.
- Tao cần gì bạt.
- Chú che xưởng, che ô tô. (Cậu khôn không nói gì chuyện đang có công trường xây dựng).
- Nghỉ hưu rồi, còn xưởng xoẹt gì. (Nhớ ngay có lần bị mấy chú giả bộ đội sân bay vào Cty bán bạt).
- Hay chú mua biếu chùa, nhà thờ... (Nghĩ bụng, mày  lại chỉ đạo cả việc làm từ thiện!). Thôi, chú làm phúc mà.
- Tao có đi chùa, đi lễ bao giờ... Ừ thì mang vào đây xem hàng thế nào! (Cũng có ý, nếu rẻ là mua).
Vừa nghe cậu ta liền móc điện thoại. Có chú phi xe đến liền. Cũng đồng phục ngành, màu nhạt, xách vào cái túi. (Hóa ra có phải thi công thi cò gì gần đây đâu! Thằng cu này theo kịch bản chờ ngoài xa. Thấy bên trong hô "được" là vào. Nghĩ bụng, bài vở lộ với bố mày rồi!). Cậu mở túi. Tới 8 cái bạt mới cứng màu đen, chất lượng coi bộ tốt, có thể che mưa nắng cho xi măng, cho thợ nghỉ đêm. Cậu lại nhoẻn miệng cười: "Chú nhớ con không?".
- Tỷ thằng nhớ thế nào được. (Trong bụng nghĩ, tao thấy rõ bài tấn công tâm lí của mày rồi!). Hất hàm - Giá cả thế nào?
- Chú cho bao nhiêu cũng được. À, mà chú biết anh Danh đội trưởng?
- Danh nào? Tao là bộ đội, sao biết được ngành điện tụi mày. Thế bao nhiêu là bao nhiêu, không có cho nhé?
- Nếu chú lấy, cháu còn tặng luôn 1 thang 3m7 xếp lồng. 
- Thôi, mấy bố, dùng thang đó tao bị quy tội tiêu thụ hàng ăn cắp. Giá cả thế nào?
- Chúng mày xếp 4 tấm vào gara cho chú... Dạ... Chú lấy 4 tấm thì 2 triệu ạ. Chú lấy rồi chúng con thi công xếp lại dây điện trước nhà cho gọn.
Nghe câu này, lộ rõ trò lừa. Mặt lạnh lùng:
- Thứ nhất là làm dây gọn là việc của chúng mày, tao không cần và không nhờ. Thứ hai, 1 tấm cũng không lấy nhé! Chào!
- Thôi mà chú, chú thương tụi con. Chú trả bao nhiêu cũng được.
- Biến! - Nói rồi vào nhà, ấn nút cho cửa tự động sập xuống.
Vẫn nghe cậu ới ới: "Chú, chú...".
Thoát cú lừa ngoạn mục.
Chiều ngủ dậy, kể cho vợ nghe. Vợ bảo: "Trên báo CA Tp có nói chuyện giả công nhân điện lực đi bán bạt". "Ừ, mà có xem báo CA Tp bao giờ". Mà đúng là chúng nó chuẩn bị từ trước rất bài bản, tia xem nhà nào xây dựng là mò vào, còn thằng chỉ huy ăn nói liến tháu, luôn đánh vào tâm lí người ham rẻ.
Anh em có gặp thì cẩn thận nghe!

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lừa nhan nhản khắp nơi.

Viên Thạch nói...

Nghe chú nhắc chở, lại lo cho trẻ con ở nhà lúc bố mẹ đi vắng. Được dặn dò cẩn thận nhưng chắc vẫn không cảm nhận được mức độ nguy hiểm nếu xuất hiện người lạ đâu. Dạy con phải thật thà, dũng cảm mà lại phải dạy gặp người lạ phải để phòng, người đó có thể là kẻ gian, khổ quá ! Bao giờ "người với người sống để yêu nhau" ?

N.H.QUE nói...

Có mấy vụ lừa hay xảy ra , chúng giả làm :
- Điện lực bán bạt .
- Công ty vệ sinh môi trường bán bột thông cống .
- Hội người mù bán tăm .
- Bộ đội ở đảo bán tôm khô .
v.v....
- Mới xuất hiện nhân viên y tế đi chích ngừa bệnh tay - chân - miệng cho nhà nào có con nít .

Nặc danh nói...

Bán bột rắc hầm phân nữa.

Nặc danh nói...

Đúng là kẻ cắp gặp ... ông già. Đã thế lại còn được đăng lên blog.