Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Bạn Lâm Đức Phong cho con gái ra ở riêng

Bàn Trỗi nhập tiệc.

Lâm Phong xong "thủ tục" rồi cứ quanh quẩn bên bàn ta.
Lâm Đức Phong vừa cho con gái đi lấy chồng. Vì nhiều quan hệ (Lục quân 2, Xi măng Hà Tiên, bạn Quân y...) mà vợ chồng Phong cũng chỉ mời 1 mâm Trỗi. Mà chiều nay mới là nhà gái, thứ ba tới mới tổ chức bên nhà trai. Chiều qua lại mưa to kéo dài, vậy mà vẫn kín cả lầu 2 của Nhà hàng tiệc cưới Saphire, Bình Thạnh.
Quân ta có vợ chồng Phùng Duy Hưng, Phúc Cần, Kì Bắc, Trần Bình, Huy Dũng, Thế Thịnh, Kiến Quốc.




Có khách quý là anh Tuấn Linh k3 nhưng lại là vai em rể Phong, xưng hô rất khó. Đặc biệt hơn có Hoàng Minh Sơn từ HN vào cũng có mặt. Vậy là có cuộc hội ngộ sau 42 năm ra trường với Phúc Cần.
Vợ chồng Phong rất vui và cảm ơn quyết liệt. Chốc chốc lại quay lại "bàn ta" nâng li. Đến 9g30 còn muốn giữ anh em Trỗi lại. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng...
Sáng chủ nhật, Thịnh và Minh Sơn sẽ đi Vũng Tàu. Đã gọi cho Kha Tư Xô và Phúc Chiến báo sẽ xuống.


Bàn Trỗi.

Nhà gái phát biểu.


Hai gia đình đi chào.

Tách ra đi riêng.

Toàn anh em k5. Phong cười như Liên Xô: "Ở lại đi! Còn vui mà!".

2 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Chúc mừng Bs Phong cho
"Khỉ con" về rừng!

TranKienQuoc nói...

Này, con gái của Phong cực xinh, bao nhiêu bạn Trỗi có con trai tiếc rẻ đấy nhe.