Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Giỗ lần thứ 40 của bạn Huỳnh Kim Trung

Nhận lời mời của bác Huỳnh Kim Trương, trưa nay chục bạn Trỗi đã đến dự đám giỗ cùng gia đình.
Di ảnh bạn.

Bàn thờ hôm nay. Trung mất trước má gần
40 năm. Má mất năm ngoái, chưa giỗ đầu.

Công Trường không quên mồi thuốc cho Trung.




Chúng tao nhớ mày!

Bạn bè Trung bên vị tướng già.

Phan Khương với ba Trung.

Công Trường hôm nay "chỉ đạo nghệ thuật".



Chỉnh Huấn chuẩn bị sẵn lẵng quả của khóa để
thắp hương cho bạn. Bắc Hải trước giờ ra máy bay đi Úc cũng tranh thủ tạt qua.
Thế Thịnh, Kiến Quốc rồi lần lượt Đôn Hà, Công Trường, Phan Khương, Tấn Mỹ k5, Hà Mèo và Việt Trung k6 đến với bạn.
Ba Trung năm nay đã 93, hơi lãng tai nhưng nhớ từng thằng bạn con cùng tên tuổi cha mẹ. Cụ yêu cầu người nhà phải mặc quân phục và lên hết huân chương trên ngực để "đón đám bạn thằng Trung". Anh em thay nhau ngồi với cụ.
Cũng năm 1972, còn Lâm "tắc ly", Doanh "mán", Cường "mèo", Võ Dũng và Phạm Văn Hạo hy sinh. Năm này cũng tròn 40 năm.

Hai chục bạn đã đăng kí có mặt nhưng đến trưa có 1 số xin vắng mặt. (Đề nghị anh em rút kinh nghiệm khi không thu xếp đi được nên báo sớm để gia đình biết!).

Khi anh em thắp hương cho Trung, Công Truờng không quên mồi thuốc cho bạn: "Nó không nghiện nhưng tao nhớ, trước khi đi vào Quảng Bình cũng từng bập thuốc".
Cả nhà ăn bữa cơm giỗ ngoài sân. Đám lính Nguyễn Văn Trỗi "nổ" hơn cả, ngồi tới cùng. Dưới đó hôm nay Trung chắc cũng vui lắm?

Từng có bài thơ viết tặng má Huỳnh Kim Trung nhân ngày tiễn má đi.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhớ Trung và các bạn TRỗi k5 cùng 28 LS của trường ta. Các bạn mãi mãi tuổi 20 đã được 40 năm nay rồi. Nhớ cả 2 thầy.