Ông chồng sau khi đọc xong bài báo Án mạng tại nhà hàng có nữ nhân viên bị giết chết, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với vợ:
- Em à, mẹ em cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà không chán sao! Có lẽ nên kiếm cho mẹ một công việc nào đó
- Mẹ già rồi thì còn làm được gì bây giờ?
- Làm … tiếp viên nhà hàng chắc là được chứ nhỉ.
Người chồng có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm, anh ta bỗng dưng về sớm, người vợ thấy làm lạ, bèn hỏi:
- Sao hôm nay anh về sớm quá vậy?
Anh ta liền bảo:
- Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.
Khuya, hai ông còn ngồi ở quầy rượu nói chuyện với nhau:
- Vợ ông không cằn nhằn gì khi ông về muộn à?
- Tôi không có vợ.
- Vậy tại sao ông lại về nhà muộn thế này?
Chồng của bị cáo trách luật sư:
- Ông cam đoan cãi trắng án cho vợ tôi mà cô ấy lại bị kết án một năm khổ sai là làm sao?
Luật sư thở dài:
- Xin ông thông cảm. Ờ tòa bà ấy có để cho tôi nói câu nào đâu!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Những bậc thang khủng khiếp trên thế giới (ST)
- THU CHIA BUON
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét