BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Bài đăng Phổ biến
Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013
Áo lụa Hà Đông (Clip do Viên Thạch ghi)
Mời các bạn cùng nghe những ca sĩ không chuyên k1, k2 hát trong ngày vui ở Lương Sơn.
Xin cảm ơn Viên Thạch k9!
9 nhận xét:
Nặc danh
nói...
Thích nhất câu " Lụa Hà-đông dệt bằng lông sư tử". Hay cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhờ Viên Thạch mua hộ chú cái áo như vầy, vì vợ chú "chính hiệu sư tử Hà-đông". Qx.
Ê, lần đầu biết à? Vậy mà các chú biết từ lâu rồi. Cô Hương vợ chú Quang đúng dân Hà Đông, gần bến xe cũ. Mấy năm trước cô chú Quang từ Leipzig về chơi, sau tối ăn nhậu trên Hồ Tây, chú còn về 'hạ cánh' ở nhà cô Hương. Vui ra phết!
Người rất ít khi tắm sông, mà lần này người vẫn bơi vượt tầu Dù đoàn tầu tăng hết số, lúc ngó ra người vẫn bơi đầu Người vẫy vẫy 2 cánh tay, nhìn Hồng vệ xúm xít ca quanh người Rồi từ từ buông khăn tắm, trắng phau phau trừ mỗi nốt ruồi!
9 nhận xét:
Thích nhất câu " Lụa Hà-đông dệt bằng lông sư tử". Hay cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhờ Viên Thạch mua hộ chú cái áo như vầy, vì vợ chú "chính hiệu sư tử Hà-đông".
Qx.
Qx mấy hôm nay chăm lên BT5 quá. Danke schoen!
Hôm ấy cháu cũng giật mình vì biết là có loại áo dệt bằng lông sư tử chú Qx ạ !
Ê, lần đầu biết à? Vậy mà các chú biết từ lâu rồi. Cô Hương vợ chú Quang đúng dân Hà Đông, gần bến xe cũ. Mấy năm trước cô chú Quang từ Leipzig về chơi, sau tối ăn nhậu trên Hồ Tây, chú còn về 'hạ cánh' ở nhà cô Hương. Vui ra phết!
Cháu còn được nghe cả bài hát về Mao Chủ tịch tắm nữa cơ ạ. Hay không tả nổi !
MCT vượt sông Trường Giang. Chú QV hát?
Lúc ấy mải cười chẳng nhớ ai đã hát nữa ạ. Chỉ nhớ giai điệu và đoạn cao trào tất cả các chú cùng đồng thanh thôi !
Người rất ít khi tắm sông, mà lần này người vẫn bơi vượt tầu
Dù đoàn tầu tăng hết số, lúc ngó ra người vẫn bơi đầu
Người vẫy vẫy 2 cánh tay, nhìn Hồng vệ xúm xít ca quanh người
Rồi từ từ buông khăn tắm, trắng phau phau trừ mỗi nốt ruồi!
Đúng rồi chú KQ ơi !
Đăng nhận xét