Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Phóng sự ảnh: Vài ghi nhận ở Mỹ (Kháng Chiến)

Trước Trung tâm thương mại Eden, tại Philadenphia, người Việt
treo cờ Mỹ và cờ vàng ba sọc nhân 30-4.






Trung tâm thương mại Phức Lộc Thọ, Quận Cam, Cali.























Sắp đến ngày 30-4, người Việt treo quốc kỳ Mỹ (vì họ nay là công dân Mỹ) và cờ vàng ba sọc (họ coi mình là công dân của một quốc gia không còn tồn tại là Việt Nam Cộng hòa). Tôi tự nghĩ mình cũng hiểu được điều này. 
Thế hệ trẻ sinh ra trên đất Mỹ không còn quan tâm đến quá khứ, còn những người còn cố bảo vệ cờ vàng ba sọc là thế hệ người cao tuổi. Khi biết chúng tôi từ Tp Hồ Chí minh qua du lịch, họ tỏ ra thân thiện.
Dọc đường dừng chân, chén tô phở SG.




Trong trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ,Quận Cam, Cali.






Vừa về nước sau chuyến đi dài, viết vội vài dòng cho blog, chia sẻ với anh em cảm nhận về  một quốc gia của hệ thống "Tư bản giãy chết".

Đoàn  du lịch có dừng chân ăn cơm tại các nhà hàng Việt  tại các Trung tâm thương mại của người Việt. 
Người nhà Tướng Trần Văn Đôn khi sang Mỹ có lập 1 nhà hàng mang tên Saigon 8 và bán phở. Tô phở to như phở Hòa Pasteur. Xa nhà được ăn những món ăn Việt cũng đỡ nhớ.




 Nhà hàng Sài Gòn 8 của người nhà Tướng Trần Văn Đôn tại Las Vegas.


Bảng hướng dẫn ở Hanoi-Plaza.

Không có nhận xét nào: