Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

TIẾNG LÀO - HÀNH TRANG DU LỊCH (Quốc Việt)

Các bạn có thể có lúc đi du lịch Lào hay Thái Lan, nếu biết một số từ vựng của nước bạn sẽ rất thú vị. Sau đây là vài từ vựng cần nhất và cách ghép các từ thành câu nói hay câu hỏi trong hành trang Du lịch của Gia đình bạn.

Các bạn cũng nên tránh một số từ ngữ dễ làm dân bạn phát ghét, ví như:
Chụp tiếng Lào là hôn nhau, nhưng khi chụp ảnh, các tướng nhà mình cứ gào lên CHỤP NỮA, CHỤP LẠI, CHỤP NHIỀU VÀO
Hắc là yêu nhau, mà ta thì cứ bô bô HẮC THẾ.
Phỉ là con ma nên khi khen một đứa trẻ bụ bẫm, các bà quở PHỈ PHUI (ma bắt) cái mồm, ta vẫn đùa nhau, CÁI THẰNG ĂN MẶC NHƯ THỔ PHỈ.
Bò là Không, Bò đây là không được, ra quán ta gọi món PHỞ (Lào cũng gọi là Phở) BÒ thì nhịn ăn. 
Tiếng Lào Khỉ là Cứt, nhưng các bà, các cô nhà mình hay mắng yêu nhau: ĐỒ KHỈ, ĐỒ CON KHỈ thì chẳng chấp nhận được.

Ta cũng thấy tiếng Lào có nhiều từ vựng giống tiếng Việt và lưu ý rằng ta nói các bạn cũng hiểu. Sau đây là các từ vựng Lào (có thể cả Thái Lan) với tiếng Việt

Bò: Không
Đây: Được
Bò đây: Không được
Đây bò: Được không?
Hụ: Biết
Bò Hụ: Không biết
Hụ Bò: Biết không?
Tê: Vâng
Xa-bai-đi: Chào
Xa-bai-đi Bò? Anh có khoẻ không?
Cọp chày: Cảm ơn
Lài: Nhiều
Cọp chày lài lài: Cảm ơn nhiều lắm
En-ni: Cái này
Me-nhẳng: là gì?
En-ni Me-nhẳng? Cái này là gì?
Pò: Bố
Me: Mẹ
Pên: Tôi
Nọng: Em
Châu: Em (người yêu)
Lả: Em út
Ải : Anh
Xư: Tên
Nọng xư nhẳng? Em tên là gì?
Ải xư nhẳng? Anh tên là gì?
Xao: Cháu gái
Kin: Ăn
Khẩu: Cơm
Kin khẩu: Ăn cơm
Đừm: Uống
Nậm: Nước
Đừm nậm: Uống nước
Lậu: Rượu
Đừm Lậu: Uống rượu
Mượt: Hết
Đừm mượt: Uống hết
Mẩu Lẩu: Say rượu
Mẩu Lẩu Lài: Say rượu quá
Sin: Thịt
Tu Mú : Con Lợn
Sin Mú: Thịt lợn
Tu Ngua: Con Bò
Sin Ngua: Thịt bò
Tu Khoai: Con Trâu
Tu Má: Con Chó
Tu Cày: Con Gà
Tu Pà: Con Cá
Tu Pệt: Con vịt
Phở: Phở
Phở sin Ngua: Phở thịt bò
Ngàm: Đẹp
Ngàm Lai: Đẹp lắm
Nọng Ngàm Lai: Em đẹp lắm
Xà Rông: Váy
Áo: Áo
Áo xà-rông: Áo sống, Áo Váy
Pi: Tuổi
Nhu: Bao
Trao: Nhiêu
Nhu Trao: Bao nhiêu
Ngân: Tiền
Nhu Trao Ngân: Bao nhiêu tiền
Nhu Trao Pi: Bao nhiêu tuổi
Tà lạt: Chợ
Tà lạt Sao: Chợ Sáng
Xa Hải: Đồng chí
Tha Hẳn: Bộ đội
Tằm Luột: Công An
Chậu: Chúa
Phạ: Trời
Chậu Phạ Ngừm: Chúa Trời Ngừm (Vua Lào đầu tiên)
Phỉ: Con Ma
Phỉ phui: Ma bắt
Mắc: Quả Vd: Mắc Co-ọc
Bệt; Ớt
Mắc Bệt: Quả ớt
Hắc: Yêu
Chụp: Hôn
Cay: Xa
Cay Lài: Xa lắm



Ths TRẦN QUỐC VIỆT

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác QcV nói tiếng lào ra tiếng ý.

Nặc danh nói...

Có lần đi chơi Lào với mấy ông bạn "thăm chiến trường xưa", vào một quán ăn ở Vang Viêng (địa danh du lịch nổi tiếng). Ông thì ở Lào 3 năm, ông 6 tháng... Các ông bạn tranh nhau gọi món, chủ quán cứ ngây ra. Tớ ra chỉ chỉ trỏ trỏ, có ăn ngay. Các ông bạn còn cãi nhau: Tôi nói tiếng Lào đấy chứ, thế mà nó không hiểu!!! Chịu tiếng Lào của các ông...

QV nói...

QcV hiểu nhiều, biết rộng, nghĩ sâu, viết hay. Kính nể và cám ơn nhiều.

CB nói...

Được biết trong lịch sử VN, bản đồ thế kỷ (hình như 15 thì phải ) là kể cả Lào, (lúc đó gọi là Ai-Lao), nên chắc tiếng Việt với tiếng Lào phải có nhiều từ Lào-Việt lắm?.
Xem 1 số phim du lich Lào cuối những năm 90s, thấy những người nông dân Lào đập lúa, thấy y hệt như người VN.
Quốc ca Lào lúc đó vẫn là quốc ca Lào từ thời Vương quốc, chỉ đổi lời thôi.
Nhưng có 1 điều nhiều người trên thế giới muốn tìm hiểu là những cái "chum" ở cánh đồng "chum" là ai làm ra? và bây giờ họ biến mất đâu?.

Viên Thạch nói...

Cách đây chừng 5-6 năm khi cùng Đoàn thanh niên Bộ TM VN đi giao lưu với thanh niên Bộ TM Lào, cháu
thực sự rất có thiện cảm, nhất là con người ở đây. Một thủ đô mộc mạc, thân thiện. Rất nhiều người biết nói tiếng Việt trong đó phần nhiều là du học sinh được đào tạo ở VN.

TranKienQuoc nói...

Chú thèm 1 chuyến đi Lào.
Học trường Trỗi cùng chú có chú Xu Thắng, học đại học có chú Xu Đại con cụ Xuphanuvong.

Viên Thạch nói...

Vậy thì đi ngay khi có thể đi chú ạ. Chú sẽ thấy biển Lào rất thú vị khi phải vượt qua núi đèo mới lên tới biển ! Vang Viêng cũng là một nơi đẹp và dễ mến, đặc biệt nữa là các cô gái Lào sống tại thủ đô Viên Chăn đẹp mặn mà !

Viên Thạch nói...

Lại nhớ "chụp" là "hôn" ! Các ace Vietnam đến Vientine thì như đi du lịch, rất thích chụp ảnh làm kỷ niệm. Các thanh niên Lào thì nhiệt tình đưa đón đoàn suốt cả chục ngày làm việc, tham quan, chơi bời bên ấy. Đã được giải thích "chụp" là "hôn" rồi vậy mà các anh Vietnam toàn quên, tí tí lại "Em ơi, chụp đây một kiểu !" làm các em Lào ngượng ngùng, trông đến yêu !

CB nói...

Mấy cái anh khỉ gió !!!!