Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Về thăm Học viện

Tối chủ nhật, vợ chồng anh Từ Linh chiêu đãi đoàn sau chuyến đi thành công. Địa điểm do ông DMĐ chọn - Lẩu cháo 6 Thụy Khuê. Trưa thứ hai, vợ chồng bác Quang Việt lại mời về Parkson ăn trưa cùng ông bạn Quốc Việt k5. Bạn bè thân nhiều, khó bỏ.
Tòa nhà khối văn phòng HV.

Góc Khoa Vô tuyến điện tử (tầng 2, 3).

Sân bóng vừa trải cỏ nhân tạo đầu năm 2013.
Chiều về Học viện, thăm bộ môn, khoa rồi cùng chú Thái Hóa lên bốc phét với Phó giám đốc Thanh Hải. Anh em gặp nhau vui vẻ.
Lúc ra về gặp học trò cũ Nguyễn Công Định, nay là Phó giám đốc huấn luyện, vừa được thăng quân hàm tướng. Định vừa đi công tác về, mời ngay ông anh lên phòng làm li rượu chúc mừng. Định con chú Nguyễn Công Trang, từng công tác ở trường và từng là sư trưởng F325 khi Lê Bình, Lê Minh... k5 là lính chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Em học Vô tuyến k15 khi tôi còn dạy. Đợt này có nhiều học trò lên tướng, là thầy thấy được sự trưởng thành của trò cũng mừng.
Chiều, chú Thái mời ra đá bóng cùng Viện Công nghệ, luyện cho Tuyển khoa Hóa-Lý kĩ thuật chuẩn bị vào giải Học viện 2013. Trời mưa nhỏ. Chạy toát mồ hôi, giao lưu, vui vẻ.

1 nhận xét:

Thủy Nguyễn nói...

Lâu rồi cháu chưa về thăm học viện. Nhớ quá chú ơi!