Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

TRÒ CHUYỆN VỚI "VONG" VINASHIN (ST)


PV: Xin chào ngài Vinashin, từ ngày xuống "suối vàng", ngài vẫn mạnh giỏi chứ ?
Vinashin: Mạnh giỏi thế nào được, người ta làm tôi chết rồi quăng xác xuống đây. Mà anh cũng đừng gọi tôi là ngài nữa, bây giờ người ngợm tôi thế này, anh cứ gọi là "vong" đi cho nó "chính danh".


PV: Vâng, thưa "vong" Vinashin, mô tuýp "làm chết...quăng xác... "nghe quen quen, "vong" nhỉ ?


Vinashin: Đúng, đây là họ đánh cắp ý tưởng của bác sĩ Mạnh Tường.

PV: Thế có người bảo, năm 2013 này có thể "vong" sẽ làm ăn có lãi mà ?

Vinashin: Ối dào, tin làm sao được lời mấy vị chém gió ấy," làm ăn có lãi" mà lại thành "vong" như tôi à, nực cười thật!

PV: Vậy khoản nợ khủng ở dương thế của "vong", ai trả đây ?

Vinashin: Chết là hết anh à, mong bà con trên ấy cố gắng "thắt lưng buộc bụng" mà trả nợ giùm, đời đời kiếp kiếp "vong" này xin "ghi lòng tạc dạ".

PV: Vâng, xin chúc linh hồn "vong" sớm được siêu thoát.

Vinashin: Cảm ơn anh, "vong" đi đây.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là hồ đồ khi dựng nên cái gọi là CN tầu viễn dương. Ngu quá.

Nặc danh nói...

Lãnh đạo ít học, lại thêm bọn trợ lí đều, tham tiền thì hậu quả là thế.
AD