Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Vẫn gặp người tốt

Tối thứ bảy từ đám cưới con gái Lê Trường Giang k7 ở Riverside Palace về, phóng dọc theo đường Bến Vân Đồn. Một bên là bờ sông sạch sẽ, gió lạnh, mặt sông nhấp nháy ánh đèn quảng cáo từ các cao ốc chiếu xuống. Vi vu. Gần đến cầu Khánh Hội thấy xe lạng choạng, dừng lại thấy bánh sau xẹp lép. Thử quay bánh tìm xem có đinh thì không có. Vậy là dắt. Nghĩ bụng, đêm hôm thế này biết tìm đâu ra chỗ vá. Vòng đến cổng Đại học Luật, gặp 2 bác xe ôm. Hỏi thăm chỗ vá xe thì được tận tình chỉ sang bên kia đường.



Cùng lúc đó thấy 1 bác già dưới ánh đèn đường, bước vội sang. Khi xe dừng ở con lươn, bác thò tay kéo bánh trước lên rồi nâng cả xe, rất nghề. Góc đường là 1 máy nén khí cùng bộ đồ nghề. Chả nói năng, bác lấy móc lốp thao tác. Nhanh chóng tìm ra 1 sợi phôi thép dài chừng 3cm. Vá xong lỗ thủng trước, bác lần lần ra vết thủng sau: "Sợi thép xiên ngang, anh ạ". Xong xuôi, bác nói:
- Xong rồi, anh.
- Dạ, bao nhiêu ạ?
- Bốn chục ngàn.
Móc ví lấy tiền, cảm ơn rồi nổ máy phóng lên cầu Khánh Hội, sang Q1. Vừa đi vừa nghĩ bụng, đêm hôm gặp người bị nạn (không còn sự lựa chọn khác) có quyền "cao bá quát"; vậy mà bác ta vẫn chỉ lấy công như vá cho bất cứ ai gặp nạn ban ngày.
Có sống với dân nghèo mới hiểu tấm lòng của họ. Còn tốt hơn khối ông quan.

8 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Tại chú KQ dắt xe đến trước cổng trường Đại học Luật nên thế, chứ đến trước cổng trường Đại học Ngoại thương thì biết tay nhau ngay !!!

TranKienQuoc nói...

Đâu phải, vì đó là địa điểm gần nhất. (Từ khi dắt xe đến đó chừng 300m). Chứ đến Cao đẳng TM thì phải 10km nữa. Vẫn là may đấy. (Nhất là mấy bác xe ôm rất tận tình, dù họ chả được gì).

Nặc danh nói...

VT tự khen trường nhà???

Viên Thạch nói...

Đâu có. Chỉ là khẳng định thêm với chú KQ một địa chỉ an toàn thôi mà ND !

TranKienQuoc nói...

Hê, VT có cả 2 bằng của 2 trường mới chết!

Viên Thạch nói...

(Tự nhiên buồn cười quá !)
VT mới bị pha trộn tí ti thôi chú KQ ơi. (chỉ như là bị phủ lên một lớp shocolate trên bánh kem thôi) nên mới nhận biết được cổng trường ĐH Luật an toàn hơn đấy chứ !

Nặc danh nói...

Hay thật, vá xe trước ĐH Luật thì theo luật, còn trước ĐH NT thì chém như kinh doanh (đểu)!
Mẹ, ko biết vá xe trước cổng trường Đ. thì theo kiểu gì nhì?

HMK6

TranKienQuoc nói...

Ý tưởng của HM và VT đều thật hay.