Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Chào ngày mới (Quang Việt)

Mỗi buổi sớm mai thức dậy,
Ta lại mỉm cười với ta.
Hân hoan đón chào ngày mới,
Mang niềm vui đến muôn nhà.

Chào những áng mây ửng đỏ,
Như em, má đỏ hây hây.
Chào ngọn gió lành man mác,
Nhẹ lay động những nhành cây.

Chào đôi bướm từ đâu tới,
Rập rờn trên những cánh hoa.
Lũ ong vo ve giàn mướp,
Vừa hút mật, vừa hát ca.

Chào nụ hoa xinh chúm chím,
Mỉm cười trong ánh bình minh.
Chào chùm cà chua mọng đỏ,
Trên cành , theo gió rung rinh.

Chào những mầm xanh mới nhú,
Non tơ, mơn mởn trên cành.
Hình như đêm qua mưa nhỏ,
Nên còn đọng nước long lanh.

Chào đôi chim khuyên ríu rít,
Đuổi nhau, nhảy nhót chuyền cành.
Vui đùa cùng muôn tia nắng,
Luồn qua khe lá, lung linh.

Ngày mới mang niềm vui mới,
Để lòng vang rộn khúc ca.
Háo hức vào trang Blog,
Lại vui gặp bạn gần xa.

5/6/2014


Không có nhận xét nào: