Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Tiến sĩ của mình thì toàn trái ngành hoặc "giổm" nên cách nói năng ứng xử với khách nước ngoài cứ như người nhà quê ra tỉnh. Với dân thì đọc theo NQ dân đã biết tỏng từ lâu, hoặc đặt câu hỏi với dân trồng cây gì? nuôi con gì? giờ đây TBT lại khuyên ngư dân đánh bắt phải xa bờ! Điều này chẳng phải dạy,có điều ra ngoài đó thì bị cái NN mình gọi là "tàu lạ" đâm chìm hoặc cướp bóc. Biết đâu đóng xong tàu to ra khơi thì biển xa không còn!!! Các cụ nói khẩu khí thể hiện tài năng, còn nhà ta toàn như ma nơ canh khoác áo chính khách vậy. Chúng ta phải xem họ hành động, chứ nói đã không nên hồn thì cái đầu có cái gì trong đó ngoài mảnh bằng rởm che thân! Đố ai tìm được chính khách nước ngoài phát biểu như các TS giáo sư LĐ nhà mình đấy!
Tin vui quá, Nội các CPVN toàn có bằng cấp cao hơn cả các thành viên nội các của các nước cường quốc như Mỹ, TQ, Úc, Nga... Vậy mà thế giới đánh giá ĐỘ NGU của nội các CPVN xếp thứ 124/125 quốc gia trên toàn cầu.
Thật là oan trái
Đăng nhận xét