Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam

Từ độ cao gần 300 m trên đỉnh cao ốc Lotte sắp khánh thành, bạn có thể phóng tầm mắt xa hơn 10 km để ngắm nhìn 4 hướng thủ đô, từ bờ Bắc sông Hồng cho đến tận quận mới Từ Liêm.


Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Tòa nhà Lotte Center Hà Nội cao 65 tầng chuẩn bị khánh thành vào dịp 2/9 nằm ở góc giao lộ Liễu Giai - Đào Tấn (quận Ba Đình) ngay gần trung tâm thành phố Hà Nội.

Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Từ tầng 65 tại nóc tòa nhà, phóng tầm mất về phía Bắc có thể nhìn trọn cả hồ Tây rộng 18km2.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Dùng ốm nhòm bạn dễ dàng tiếp cận sát khu vực quảng trường Ba Đình với Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình toà nhà Quốc hội đang xây dựng.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Còn với giới nhiếp ảnh, khi đặt chân lên đây mang theo ống kính tele từ 200mm trở lên là có thể chụp được hình cây cầu Nhật Tân đang xây dựng ở phía Bắc. Đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Cầu được khởi công xây dựng tháng 3/2009 và dự kiến khánh thành vào 10/10/2014 tới đây. Công trình sau khi được hoàn thành sẽ trở thành một trong những biểu tượng mới của giao thông Hà Nội, góp phần rút ngắn quãng đường từ trung tâm thành phố và sân bay Nội Bài.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Nếu thời tiết tốt, không có sương mù bao phủ thì bạn còn nhìn rõ hơn nữa khách sạn Sofitel Plaza và đường Thanh Niên chạy giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Phía xa là dòng sông Hồng và xa hơn nữa là cây cầu Đông Trù với thiết kế vòm đặc biệt chảy qua sông Đuống trên địa bàn huyện Đông Anh.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Chếch hẳn sang phía Đông và Đông Nam là 4 cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương. Rõ nhất là cầu Long Biên có lịch sử hơn 100 tuổi.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Quay góc nhìn về hướng Tây và Tây Nam, khung cảnh khu vực "thành phố mới" mở rộng trước mắt với hai hồ nước lớn là Thủ Lệ và Ngọc Khánh, sông Tô Lịch chạy dọc đường Láng cùng tòa nhà cao nhất Việt Nam ở cuối đường chân trời.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam với 72 tầng sừng sững bên đường Phạm Hùng, phía sau là Tháp truyền hình mới của Đài truyền hình Hà Nội trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố được gọi là "thành phố mới" bởi sự phát triển chóng mặt của hàng loạt tòa nhà cao tầng, chung cư lớn mọc lên san sát làm thay đổi diện mạo của thủ đô.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Một trong những điểm đặc trưng của Hà Nội là ở khu vực nội thành có rất nhiều hồ.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Hồ Thành Công với khu tập thể cũ cùng hàng nghìn bình chứa nước trên mái nhà đã là hình ảnh quen thuộc của Hà Nội.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Hồ Giảng Võ nằm trọn trong góc nhìn từ trên cao. Hà Nội có đến hơn 10 hồ nước ngọt lớn không chỉ tô thêm vẻ đẹp của thành phố mà còn làm cân bằng sinh thái môi trường.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Một nhà hàng ở vị trí cao nhất Việt Nam sẽ được mở cửa đón khách tại tầng thượng của tòa cao ốc 65 tầng này, đây sẽ là điểm hẹn lý tưởng, độc đáo nhất là với những người yêu thích độ cao và nhiếp ảnh. Trong ảnh là phố Kim Mã với hàng cây đẹp như trong tranh ngay phía trước khu Ngoại giao đoàn.
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam
Đài Truyền hình Việt Nam có trụ sở chính tại số 43 đường Nguyễn Chí Thanh cùng tháp truyền hình nằm trọn trong tầm nhìn. 
Ngắm trọn vẹn Hà Nội từ tầng 65 toà nhà cao thứ 2 Việt Nam

3 nhận xét:

Q.MF nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Q.MF nói...

Có tầm cao nhìn thật là đã. Khi thành phố dưới tầm mắt mình, con người ta có vẻ bao dung hơn. Nhất là lại là Thủ Đô Hà Nội. Ở Huế, khi khách sạn Hoàng Đế xây dựng, vấp phải sự phản đối kịch liệt, tòa nhà trù xây 20 tầng phải cắt ngọn còn 16 tầng. Quả là trong bối cảnh của Huế, tòa nhà rất "chỏi", nhưng bây giờ cái tầng 16 ấy có vẻ như là nơi ngắm thành phố và chụp ảnh sông Hương lý tưởng nhất.

TranKienQuoc nói...

Khi tòa nhà Lotte xây lên đã có cuộc tranh cãi quyết liệt với ông chủ của Deawoo. Deawoo tòa nhà lừng lẩy HN 1 thời thấy bị nuốt chửng. Chả hiểu mấy ông KTS cùng mấy tay lãnh đạo quy hoạch HN thế nào? Chắc cũng được đút túi khá?
Nhưng thấy không gian thảm xanh của Lotte ít quá.