Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Đã đến BKK nên có bữa tối ở China Town

Sầm uất ăn đêm.
Hai cháu Quỳnh Cao đã sang BKK và nghiện hải sản ở phố Tàu. Tối nay cả nhà phi taxi đi thưởng thức món ăn Tàu. Nhân viên KS dặn: đi taxi hết 150B, còn tuk tuk thấy khách du lịch dễ bị chém. Năm người dồn 1 xe taxi, ngon, đi chừng 30' là tới nơi.

Quán Áo Xanh.

Phố Tàu.


Nhà ta chọn thực đơn.

Khách đến sau.

Mâm ta.

Thêm mực tươi nướng.

Ăn uống say sưa.

Selfie!

Quán Áo Đỏ bên kia đường.

Vui chưa!

Cả đoạn này hàng quán bày hết ra ngoài đường. Dài cả cây số. Ăn uống tấp nập. Xe cộ, người đổ dồn về đây. CSGT phải thổi còi liên tục. 
Có 2 quán hải sản ngon, bổ, rẻ mà nhân viên mặc 2 màu đặc trưng: xanh nõn chuối và đỏ. Khách phải xếp hàng và lấy số thứ tự. Khi khách ra mới có chỗ.
Uống 2 chai bia Thái - Singha và 1 nồi lẩu hải sản (đủ tôm, mực tươi, cua), sò huyết nướng, mực tươi nướng, cải mầm xào, miến xào cua đầy bàn. Ngon lành, ăn sạch sành sanh hết có 1.060B (khoảng 700k ta). Hạt dẻ!
Sau đó dạo phố rồi đi taxi về KS.

Không có nhận xét nào: