Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Một khoảng mênh mông (Ngô Cửu, khóa 5)

Cứ đến ngày kỷ niệm
Khóa 5 lại tứ xứ sum vầy
Mặt mừng rỡ, tay nắm tay
Hân hoan cười cười, nói nói
Ôn lại chuyện cũ và bao chuyện mới
Cứ tuôn trào những ký ức mênh mang
Bỗng lặng im tràn cả không gian


Những ánh mắt dõi về vô tận
Không một lời thốt ra
Ai cũng nghĩ về những bạn
Ở tít tận nơi nào
Không bao giờ còn về gặp mặt,
dù chỉ trong chốc lát.
Có phải các bạn đang ở rất xa và rất bận
Làm nốt việc trước đây bỏ lỡ chưa làm?
Hay các bạn đang đi khắp không gian
Tìm gặp những người đồng đội cũ,
đã bao ngày có thể chưa được ngủ?
Vì một thời thanh xuân dở dang
Vì một thời cho đất nước sang trang
Các bạn không thể về gặp mặt
Nhưng tất cả vẫn còn nguyên trong ký ức
Từng giọng nói, từng lời ca
Và sâu thẳm trong lòng đồng đội chúng ta
Hôm nay mọi người về đây vui như hội
Nếu điểm danh chắc vắng mặt nhiều người
Bởi các bạn đó đã điểm danh trước rồi
Như vội vã đi làm nhiệm vụ
Tất cả vẫn về đây đầy đủ
Có bạn nắm chặt tay, có bạn chỉ nhắc tên
(Danh sách này ngày một dài thêm)
Theo thời gian bạc màu bia đá
Thuyền thời gian xuôi dòng hối hả
Còn bạn bè ta đã vội vã qua sông
Để lại đất trời những khoảng mênh mông
Cho quá khứ thả neo giữa dòng cuộc sống

Hà Nội, 22/12/2014


(Bài thơ được Ngô Cửu đọc trong Họp mặt truyền thống k5 tại Hà Nội, sáng 27/12/2014).

Không có nhận xét nào: