Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Vần thơ đầu năm (Quang Việt)

Những vần thơ đầu tiên
Viết trong năm mới
Ta dành cho Tình Yêu.
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Khi có Tình yêu sưởi ấm.


Tình yêu là vầng mây trắng,
Lững lờ trôi trên nền trời biếc xanh,
Là ánh mắt em long lanh
Ngời lên hạnh phúc,
Khi tay nắm tay
Mình cùng sánh bước,
Vượt mọi gian nan.
Tình yêu dịu dàng như ánh trăng,
Nồng nàn như nắng hạ.
Tình yêu lặn trong từng nụ hoa, mầm lá,
Trong từng tiếng chim ca.
Tình yêu là những chuyến đi xa,
Để đầu kia nhớ đầu này da diết,
Để gặp lại nhau
Càng tha thiết yêu hơn.
Đôi khi có chút giận hờn,
Là khi bức tranh
Đổi gam màu một chút
Cho phong phú sắc màu ít phút
Rồi lại trở về
Gam màu rực rỡ của tình yêu.
Hạnh phúc biết bao nhiêu,
Khi mỗi sớm chiều,
Luôn rộn lòng ta
Những bản tình ca
Mượt mà, sâu lắng.
Giữa giá lạnh mùa Đông,
Trong lòng ta
Vẫn ngập tràn ánh nắng,
Ánh nắng của cuộc đời,
Ánh nắng của TÌNH YÊU.
11/1/2015


Không có nhận xét nào: