Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

CẢM XÚC ĐẦU XUÂN ẤT MÙI 2015 (Vũ Minh Trực, bạn Guilin 1953-57)

 Chúc mừng bạn hữu năm Dê!
Cả nhà hạnh phúc tràn trề, ước mơ!
Sức khỏe cho cả trẻ thơ.
Bao nhiêu may mắn bất ngờ đến ta!
Trong đầu không có chữ già!
Bốn phương, tám hướng, chân ta vững bền!
Bạn bè, chiến hữu luôn bên.
Bao nhiêu cảnh đẹp, bao miền đất xa...
Con cháu có phận, cơ mà!
''Cáy đào, cua máy'' vốn là đương nhiên!
Ai hiểu, thì sướng như tiên..!
Không hiểu? Thì sẽ buồn phiền quanh năm!...
Đời người như ''Én qua song''!
Đời này không sướng! Còn mong kiếp nào?
Kiếp nào Xuân có hoa đào?
Bánh chưng bố gói, mẹ nhào đỗ xanh?
Bà, cháu rửa lá, chọn hành?
Ông viết câu đối bên nhành hoa tươi?
Kiếp nào Xuân rộn tiếng cười?
Cây đa, giếng nước lòng người xốn xang?
Kiếp nào bên chuyến đò ngang,
Yếm đào lướt nhẹ, tim chàng ngất ngây?..
Bạn ơi chỉ có kiếp này!
Sống đi! Hưởng hết những ngày thần tiên!!!


7h (Iran) 20/2/2015 (Mồng 2,  tháng Giêng, Ất mùi). 
Đại sứ quán VN ở IRAN


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Anh Trực bước 1 chân vào tuổi 70 rồi mà vẫn yêu cuộc sống mãnh liệt ghê1
Thanh Trần

Nặc danh nói...

Chúc anh Trực cứ thế mà bay bổng nhé.
QV