Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- THU CHIA BUON
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ngôi miéu thờ do người dân tự lập thờ các chiến sĩ cách mạng từ 1969 nên không ghỉ tên các anh hùng liệt sĩ là điều dễ hiểu. Nhưng đã 40 năm trôi qua từ ngày đất nước thống nhất, ngôi miếu nhỏ vẫn không có một dòng chữ, rất hiếm người biết đến ngoài những người đồng đội năm xưa. Người ta lao vào tìm cuộc sống giàu sang, quyền cao chức trọng chứ không nhớ đến ai đã hy sinh anh dũng để có được cuộc sông ngày nay.
Bác Quang Vinh nên dành lời để trách, để lên án những kẻ đang cầm súng bắn không thương tiếc vào lí tưởng mà họ đã nguyện tôn thờ suốt đời. Họ còn cao giọng, đồng ca với bọn bên kia bờ đại dương đòi viết lai lịch sử hào hùng của dân tộc VN, đòi đưa ĐCSVN ra trước vành móng ngựa.
Đăng nhận xét