Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

THU PHAI (Việt Dũng)

Hôm nay tôi nhớ bạn
Giữa trời Thu xanh ngời
Thời gian là biển rộng
Đời người – con thuyền trôi.


Nhớ năm nào thơ bé
Nghịch ngợm anh và tôi
Và bao nhiêu chúng bạn
Môi không tắt nụ cười…

Những hôm cùng “bát tiết”
Những buổi cùng đi chơi
Một que kem chia… sáu
Thuốc mỗi đứa vài hơi.

Rồi bị hạ hạnh kiểm
Thầy, cô phạt vẫn…cười
Ánh mắt cô bạn gái
Thành kỷ niệm đầu đời.

Thu này nhớ về bạn,
Nhớ lắm “Ngày xưa ơi!”
Đời đã qua Xuân, Hạ
Thu phai phía chân trời…

               Hà Nội, Thu 2015.


Không có nhận xét nào: