Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Nam Ninh - Quế Lâm du kí 1

Nghỉ chân ở Mẹt.
Tám thầy trò Trường Trỗi: thầy Chi Phan, cô Thúy Lan cùng Trưởng ban Bùi Vinh và các anh Chu Kì Minh, Từ Linh, Kiến Quốc, Ngô Thế Vinh, Hoàng Mạnh Thắng được Viện KHXH Quảng Tây mời sang Nam Ninh dự Lễ ra mắt cuốn sách song ngữ "Trường Nguyễn Văn Trỗi - Minh chứng và tình hữu nghị Trung Việt" vào ngày 28/12/2015.












Selfie.
Ở cổng nam Thành Lạng Sơn, di tích còn lại.

Hai cô trò.







Thăm nhà thầy Võ Trí Mật.

K2 với thầy cô.

K3 cùng thầy cô.

K5 và K7.

Chiều nay, 26/12, rời HN lúc 13.30. Mưa dầm dề. 15.30 nghỉ chân ở Mẹt. Tới Lạng Sơn lúc 16.45, trời khô ráo.
Thầy trò được thầy Thịnh dẫn đi thăm khuôn viên trường cũ. Tất cả đã bị chia 5 sẻ 7 thành cơ quan và khu dân cư. Riêng cổng nam và bức tường thành còn được giữ lại. Ngày xưa, anh em ta toàn trèo tường đoạn này để trốn ra ngoài đi nhởi.
Sau đó, lên thăm thầy dạy văn Võ Duy Mật. Thầy năm nay 85 mà còn khỏe, có 6 con và 9 chắt. Cả đoàn mời thầy Mật, thầy Thịnh ra nhà hàng New Century ăn cơm. Quá vui vì thầy trò có nhiều chuyện cũ, chuyện mới, nhất là thơ Bút Tre.







Không có nhận xét nào: