Không rõ lí do gì, suốt từ đêm qua, 02/8/2017, không thể vào được Fb. Đang ngóng chờ thông tin từ các cơ quan truyền thông mà chưa thấy thông báo.
Fb cũng như miếng cơm manh áo ta hay phải sử dụng hàng ngày để đón nhận thông tin, giao tiếp với người thân, bạn bè.
Mong chờ Fb hoạt động lại!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- VÀI LỜI NHÂN NGẦY NHÀ BÁO 21.6 (Bùi Việt Cường 98)
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Bạn nên xem lại máy của mình , tôi và những người quanh đây không thấy có gì khác lạ về facebook cả .
Đăng nhận xét