Anh Võ Quốc Tấn, lính Trỗi k3, sau thời gian chống chọi với trọng bệnh đã ra đi sớm 03/5/2018, hưởng thọ 69 tuổi.
Tang lễ tổ chức từ 16.00 ngày 03/5 đến 13.30 ngày 05/5/2018 tại NTL TP, 25 Lê Quý Đôn, Q3. Sau đó đưa đi hóa thân hoàn vũ.
BLL nhà trường xin chia buồn cùng chị Thủy, các cháu và đại gia đình!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Mot ngay o Chicago
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét