Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Trang thơ: PHỐ TÍM (Huỳnh Văn Úc )



Em không mang tên một loài hoa
Nhưng ta lại gọi em là Phố Tím,
Tím màu kỷ niệm .
Hà Nội hè về
Con phố dài
Bồng bềnh trôi trong sắc tím bằng lăng,
Màu tím bâng khuâng
Ngan ngát
Trong nắng
Trong mưa,
Trong chiều tà còn tia nắng muộn,
Nắng sóng sánh đổ dài
Trên mái ngói rêu phong
Để cho ta ngơ ngẩn trong lòng
Và gọi em là
Phố Tím.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thầy Úc ngoài dạy môn tự động , theo em, còn có thể dạy Văn nữa?
Nh.Tinhvi