Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Kỉ niệm khó quên

Tối qua có tiệc tất niên ở Học viện KTQS. Thầy trò các thế hệ cùng bạn bè gặp nhau. Cùng mâm tôi có anh Sáu Đậu. Uống vào, anh ào ào nhắc lại kỉ niệm cách đây đã gn 30 năm.  "Chuyện đó anh không quên và ơn em suốt đời!". Nghe nịnh mà sướng phổng mũi.
... Ngày đó tin mt hiếm, ngoài Bc toàn phi nh trong Nam đi tin séc ra tin mt. (Dĩ nhiên phải chi chát vài phần trăm!). Anh Sáu Đậu, dân x Nghệ,  là kế toán trưởng ca Hc vin ti TPHCM nên trc tiếp thc thi các phi v này.

Lần đó anh Ba Hưng nhắn ra: Sáu Đậu sắp ra, có gì giúp đỡ. Anh Sáu ra làm việc. Trưa thứ 7, anh Hoàng Thọ Nghiêu (phó phòng Hậu cần) mời xuống Hương Canh ăn cơm. Bố này bị tật “không uống được ít rượu”. Hết rượu lại đến bia. Bốc phét nổ trời đến lúc chuyển sang lè nhè mới nhìn đồng hồ. Đã 4g rồi, anh Sáu hốt hoảng: "Chết, phải phi về trường ngay để kịp 4g30 lên xe tuyến về HN, mai đi sớm kịp bay vào Nam chuyến 7g".  Vậy là phải dừng nhậu, ra xe về Vĩnh Yên.
Hương Canh – Vĩnh Yên chưa đến chục cây. Tôi cầm lái, anh Nghiêu dìu bố Sáu đã say khướt ngồi ra sau. Nổ máy. Trên đường phải gồng người lên, tay phải giữ đều ga đề phóng xe về, kịp xe tuyến, còn tay trái thì vòng ra sau, giữ cho thân hình bố Sáu không đổ. Sáu Đậu như mớ rẻ rách, rớt rãi chảy cả ra miệng, mắt nhắm nghiền, ngủ gà ngủ gật, chẳng còn giữ nổi cân bằng, người cứ ẹo qua ẹo lại. Chỉ sợ bố mày đổ vật xuống đường là toi.
Vừa đi vừa gọi cho bố tỉnh lại. Qua quán bà Bệt, vào xóm Bảo Sơn, rẽ vào con đường với 2 dãy xà cừ dẫn vào cổng thì thấy xe tuyến vừa qua barie. Vội dừng xe. Bố Sáu lúc đó trông chẳng khác gì cây chuối héo, đứng ủ rũ ở vệ đường, tay xách ca-táp. Tôi hoa tay yêu cầu dừng xe. May quá có mấy chú cảnh vệ quen thân đi qua, vứt lại chiếc xe Honda cho chúng giữ, còn mình thì đẩy đít bố Sáu lên xe.
Mắt anh Sáu đỏ ngầu, người sặc mùi bia rượu, ai trông cũng ngại. Vội phải giải thích, anh Sáu Đậu từ TPHCM ra, mai phải bay vào sớm nên phải dừng xe; mong được thủ trưởng và các anh thông cảm!  Còn bố Sáu thì vẫn mắt lim dim, đứng không vững. Thấy ngay hàng ghế đầu có ông đã đứng tuổi, hói đầu; anh lấy tay xoa lên đầu ông ta rồi lè nhè: “Già thế này mà chưa về nghỉ à?”. (Bố đâu biết đó là Chủ nhiệm chính trị).
Sáng thứ 2 giao ban, trường hợp say xỉn này bị nêu tên. May là nhà trường vẫn phải "dụng" Sáu Đậu ở phía Nam để rút tiền mặt nên thoát kỉ luật.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay! Đi làm thầy, làm kt cho nó phí đi. Hắn mà đi viết thì có khi.... kiếm bộn tiền cho vợ, con chứ chả chơi

Nặc danh nói...

Tôi cũng nhậu với Sáu Đậu rồi (cùng anh Ba Hưng). Ông này dễ xỉn lắm.
N.TV

Nặc danh nói...

Bố uống rất ghê. Khi uống phải thường xuyên cho đến 2 cục đá. (Đá trèo lên cả miệng cốc). "Anh uống bia hay uống đá?". "Tao quen thế rồi". Cứ thích "tăm phần tăm" đi! Uống vào là ngực phanh hết ra, ăn nói bạt mạng, chả coi ai ra gì.
Anh Sáu cùng tuổi và rất nể anh Ba Hưng, về hưu đã mấy năm nay.