Trưa mai, 11g, tại Canteen Học viện KTQS, bác Ngân (1 blogger Bantroik5) sẽ tổ chức tiệc mừng tân hôn cho cháu Trần Đình Quân.
Nghe phong thanh nhiều bạn của ông cụ thân sinh ra chú rể từ thuở Quế "lỉn", thuở D1 TSQ VHQĐ Lạng Sơn, thuở Đại học KTQS Vĩnh Yên... cùng họ hàng sẽ có mặt. Bà chị VN anh hùng Nguyễn Thị Thiện, Hùng "dốc láp" từ Vĩnh Yên, cựu thủ môn Tuyển quốc gia Bùi Đức từ Nam Định... đã xếp lịch về dự. Cũng là cuộc hội ngộ hiếm có.
Chúc các cháu hạnh phúc! Vui duyên mới không quên nhiệm vụ!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Chúc các cháu hạnh phúc.
N.TV
Đăng nhận xét