Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Đọc cho vui (N.TV - BRD)

Vừa qua tạp chí Spiegel thực hiện một cuộc kiểm tra trên 1/4 triệu người về các lĩnh vực Lịch sử, kinh tế, chính trị. hiểu biết chung.... Có những kết quả rất bất ngờ: sự hiểu biết của nhiều người Đức còn dưới cả mức đủ điều kiện để nhập quốc tịch.
Dưới đây là vài câu hỏi trong lĩnh vực hiểu biết chung.
1- Người đàn bà này có họ gì ?


2-Bộ trưởng nào của Cộng hòa liên bang Đức lần đầu tiên trình diện trước Quốc hội mà lại đi giày thể thao?
3-Thánh địa Mekka nằm ở nước nào?
4-Nghĩa vụ quân sự tính đến năm 2011 kéo dài mấy tháng? (vì đến 2011 thì bãi bỏ NVQS).

5-Nước nào lần đầu tiên trong một cuộc chiến tranh sử dụng bom nguyên tử ?
6- Người làm việc trong tòa nhà này có họ gì?









Giải đáp:
1-Clinton
2-Joschka Fische- bộ trưởng bộ ngoại giao.
3-Saudi-Arabien
4-6 tháng
5- USA
6-Merkel, tòa nhà này là dinh thủ tướng.

Ảnh và nguồn từ tạp chí Spiegel.

5 nhận xét:

em trai anh TÔN TÔN GIA GIA nói...

có lẽ vì tại nó giầu
có lẽ vì tại cai đầu thông minh

TranKienQuoc nói...

Tôn Gia Văn nói đúng: đầu tiên phải là cái đầu thông minh.
Nhớ mãi ngày cơ hàn, dễ đã hơn 30 năm, em có cái gì đâu, đến cái quần bò bán ở Chợ Giời cũng do bọn "tổ lái" có tiền đưa nhờ bán. Phải là có cái đầu.

lyhuong nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

@KQ: Hình như "em trai anh Tôn Tôn Gia Gia" không phải là Văn béo đâu. Thằng này thơ nó cũng thuộc nhưng những cái rất xa thơ nó còn thuộc hơn.
N.TV

Nặc danh nói...

Đếch phải Văn "béo".
Qx.