Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Quanh chuyện xăng tăng giá (ST: Đạt)

Xăng tăng giá cũng có nhiều chuyện tiếu lâm để nói
------------------------------
Cập nhật tin tức thị trường sau khi giá xăng tăng lên 19K / 1lit.
Lập tức:
- Phở từ 20K lên 30K,
- Thuốc lá Vinataba 15K lên 20K,
- Trà đá 2K lên 5 K,
- Cổ phiếu chết đứng,
- Giá xe đạp lên cao ,
- Các trung tâm mua sắm giảm doanh thu trầm trọng, riêng mặt hàng dành riêng cho phụ nữ vẫn chưa được cập nhật! .


Hai gã ăn trộm gặp nhau, cả hai cùng khoe thành tích
A : Tao vừa ãn trộm được con xe tay ga xịn lắm.
B : Ngốc ạ, cái xe đạp điện bên cạnh thì không lấy, lấy cái của nợ này tiền đâu mà đổ xăng!
----------------------------------------
Ðẳng cấp chơi sang cỡ công tử Bạc Liêu đốt tiền không ngờ vẫn có người chơi dữ hơn, đó là Lê Vãn Tám dám đốt cả kho xăng 19.300 nghìn/lít :-)
-------------------------------------------------------------
Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm.
Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo. Không ư? Mới hôm qua, thứ trưởng Bộ công thương nói xăng không thiếu, không tãng giá xãng nhưng hôm nay đùng một cái tăng 31% ...
Cái này gọi là dương đông kích tây. Ai tin chết ráng chịu nhá!
------------------------------------------------
Nên cớ ca... rao rằng:
Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp
Xích lô đi về trong lễ đón dâu
Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau
Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ
Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó
Chó chạy tung tăng trên phố với ông già
Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga
Cu hàng xóm patanh đi mua rượu
Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu
Mới bình dị và thơ mộng biết bao...

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trước ĐH, các bố án binh bất động. Sau đó thì... đúng là miệng quan trôn trẻ. Cứ nói và chả thằng nào chịu trách nhiệm.
Xăng dầu tăng, điện tăng... lương thì không tăng, mà có tăng cũng chỉ là giả tạo, sao theo kịp nổi thị trường. Chỉ quan là sướng nhất! Mặc cho thời giá tăng.
KQ

Phú Hòa nói...

Xăng dầu tăng, điện tăng thì sẽ kéo tất cả những mặt hàng khác tăng ( trừ lương ) vậy mà TT nhà mình lại ra chỉ thị hạn chế lạm phát thì có đến Tề Thiên Đại Thánh cũng phải botay.com.

Thắng k5 nói...

Moị người yên tâm đi, có sự LĐ của đ thì không có việc gì không giải quyết được. Còn việc Ô Qx nói giá tăng chỉ có quan là sướng thì chả hiểu là sướng cái gì ? Vì lương của quan cũng có đáng là bao ?

Nặc danh nói...

Thang k5 noi toi kg hieu !!!dui su lanh dao cua Dang thi kg co viec gi kg lam duoc??????luong cua QUAN ? tam co nao thi duoc goi la QUAN ?kg hieu! toi thi to truong dan pho .doi voi toi la Quan roi Neu ho het long vi dan,con tang gia xang dau la het long vi NUOC...kg phai QX noi ma la KQ noi.noi nhu the QX no bi oan

TranKienQuoc nói...

KQ nói chứ, không phải Qx.
Này nhé, điện, xăng tăng... thì giá thành sản phẩm làm ra cũng phải tăng và cho dù "lương" của quan "vũ như cẫn" thì phần "bổng" (dưới nộp lên) cũng phải "điều chỉnh cho phù hợp giá cả thị trường" chứ!
Thế thì không... à!

Nặc danh nói...

U nhi.thang 5 toi se dieu chinh lai luong cho CBCNVC .phan "LAU"cung tang theo,lam quan suong that day,Cung thang 5 la bau cu DBQH - HDND -tang luong cung dung luc day chu nhi?