Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Chuyện ít biết về ông Nguyễn Tạo (Bee)

Mời bạn cùng đọc về Ông Nguyễn Tạo, thân phụ của 1 lính Trỗi!

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Gặp 1 loạt phụ huynh Trỗi trong bài viết.

Nặc danh nói...

Bác Tạo viết văn hay cực kỳ.
N.TV

Nặc danh nói...

Tác phẩm của cụ là gì mà quên mất không đưa vào?
KQ

Nặc danh nói...

Nguyễn Trung Quốc k7,công tác ở Sở CAHN, là con bác Tạo.

Thắng k5 nói...

"Ông Tạo bị giam tại Hoả Lò, Hà Nội. Nhận thấy trong khu biệt giam trong bệnh viện Phủ Doãn có sơ hở, ông đã bàn bạc với 6 tù chính trị (trong đó có ông Nguyễn Lương Bằng, sau là Phó Chủ tịch nước) tổ chức vượt ngục thành công vào đêm Noel 24/12/1932. Từ đó ông có tên Tạo Doãn, hay Nguyễn Phủ Doãn"
Tôi nói thêm cho chuẩn:
Ông Bà Đỗ Đình Thiện và Trịnh Thị Điền ở 76 Nguyễn Du, HN đã đóng giả là người nhà vào thăm ông Tạo, đưa cho ông 02 lưỡi cưa sắt sau khi đã hối lộ lính gác thuốc lá, bánh kẹo, nhờ đó mà mới có chuyện vượt ngục kể trên.

Nặc danh nói...

Lâu quá rồi không nhớ được hết. Chỉ nhớ "Sống để hoạt động" là hồi ký bác kể về chuyện vượt ngục, "Nhật ký người đi săn" là tập truyện ngắn và vừa...Ngoài ra hồi ấy (khi còn chưa vào Trỗi) tôi còn được đọc nhiều chuyện ngắn của Bác trên các báo. Nhiều chuyện tôi còn nhớ nội dung cho đến bây giờ , mặc dù không nhớ đầu đề. Hình như Bác còn là hội viên hội nhà văn VN (hoặc HN?). Có nhà phê bình còn nói các nhân vật của Bác giống các nhân vật của Gorki.
N.TV

TranKienQuoc nói...

- Cảm ơn Thắng k5 và N.TV.
- Bác là hội viên Hội Nhà văn VN từ 1957, thời kì sáng lập.