Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Chú bò muốn làm ngựa (ST: Quang Việt)

Chú bò muốn làm ngựa
TTO - Phụ huynh của Regina Mayer, một cô bé người Đức, nhất quyết không đồng ý cho con gái được sở hữu một con ngựa. Nhưng cô bé thì không từ bỏ mong muốn được cưỡi trên lưng một con vật bốn chân dạo chơi. Thay vì buồn rầu, cô bé 15 tuổi đã miệt mài huấn luyện cô bò Luna cách trở thành một… con ngựa.
Mayer và chú bò Luna.
Sau nhiều năm, Regina Mayer đã huấn luyện Luna các màn phi, nhảy thuần thục như một chú ngựa. Luna cũng có một bộ yên cương để Mayer ngồi lên và biết nghe các hiệu lệnh như: chạy, phi nhanh.
Đổi lại, cô bò cũng thích được vuốt ve, cưng nựng, khen thưởng giống như các chú ngựa. Mayer thậm chí tìm đến một chuyên gia về bò ở Thụy Sĩ để giúp tư vấn những khi cô bò Luna bỗng trở nên bướng bỉnh, không chịu làm những gì cô chủ nhỏ yêu cầu.
Mayer bắt đầu huấn luyện Luna 2 năm trước, một thời gian rất ngắn sau khi cô bò được sinh ra trong nông trại của gia đình. Cả hai đã trở thành bạn tâm giao và thường ở bên nhau mỗi buổi chiều.

Nguồn: Tuổi trẻ online

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nghĩ về cái tứ của câu chuyện thì đành rằng có trí sẽ làm nên, nhưng cái ý của câu chuyện mà cha QV này nêu ra có khi lại nằm ở chỗ khác .
Chuyện con bò thành con ngựa nghe cứ sường sượng thế nào! Bức ảnh làm người đọc bán tin bán nghi(nhỡ nó photoshop thì sao!) Có điều,là Con Rồng rồi, đã hóa thành gì mà lại đang muốn thành Rồng nữa? chỉ cần có Đ. lãnh đạo và có ý chí thôi đã đủ chưa? mấy lại, con bò có việc của con bò, bò tranh phi với ngựa, không chịu làm sữa để trẻ em toàn ăn sữa rởm thì công thành tội mất rồi. (TĐ)