Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Lại... vui cuối tuần: TIẾU... NÂM MỚI (ST: Tiến "gù")

THI VẤN ĐÁP

Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi: "Karl Max mất năm nào?"
– Karl Max đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:


– Lê-nin mất năm nào?
– Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Để tưởng nhớ người lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.
Cả hội đồng lại đứng dậy, mặc niệm 5 phút , có ông đã mỏi chân . Giáo sư thì thầm với hội đồng:
– Thôi cho nó qua đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

MẸ VỢ VÀ CHÀNG RỂ
 Hai bà thăm hỏi nhau về chàng rể mới.Một bà hỏi "Chàng rể mới của bà thế
    nào?"
– Tất cả đều được, chỉ phải mỗi tội không biết đánh bạc.
– Nhưng đó là ưu điểm đấy chứ?
– Khốn nỗi nó không biết đánh nhưng cứ đâm đầu vào chơi!

BUỒN
 – Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn cả rồi mà chỉ kiếm được mỗi chàng rể.
– Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Có mỗi đứa con gái mà tôi có tới thằng rể thứ 5 rồi.


                                                                                                                               Tiến “gù”
(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào: