Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Thông đường

Chuyện "thông đường" là bình thường, nhưng hôm nay, ngày 2/5, chúng tôi "thông đường" cho mấy trò của thầy DMĐ đi Trường Sa. Các em vốn là "thò" của "chầy" Đức: các ca sĩ và nghệ sĩ của Đoàn Văn công QK1: Kiên, Hằng, Thúy, Hương... tham gia phục vụ bộ đội Trường Sa. Hành quân rời Thái Nguyên từ 30/4, đêm qua tới SG và mai lên đường ra đảo.

Cũng là chỗ thân quen và Kiên luôn "cầm chòm" các phi vụ "phục vụ các bác trường Trỗi": hết liên hoan ở HN, đến lên Đại Từ 1/8/2010 tới 60 năm TSQVN ở Thái Nguyên 9/2009...
Vui hơn vì có mặt cả cô giáo của trường ĐHVHNTQĐ - NSƯT Hà Thủy (phó cho thầy Đức). Quân ta có bác Ba Hưng, Toàn Thắng, Dương Minh, Nghĩa (em DMĐ) và tôi. Vui.
Sướng hơn khi được nghe những giọng ca trẻ, sạch, không "xài" đĩa, hát những "Tình ca Thái Nguyên", "Hò Lường", "Hồ trên núi"... rất Việt Bắc tặng anh em.
Dương Minh không ngờ Toàn Thắng (cũng xứng là NSUT như DMD!) vì dám đệm đàn rất chuẩn cho các nghệ sĩ (đã qua trường lớp) hát.
Hẹn các em, các cháu 14/5 này về lại hội quân ở SG.



1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Sáng nay SG trời hơi mù, có trận mưa rào rồi trời quang mây tạnh. Kiên nhắn về cả đoàn đã xuống tầu HQ996.
Chúc các em đi vui vẻ, thắng lợi!