Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Tuyển tập HV (11)

CHƯƠNG VI
QUÂN PHONG QUÂN KỶ

1. Nhận xét của cán bộ đại đội :
- Các đ/c nữ chú ý ăn mặc đúng điều lệnh nội vụ. Trong những ngày “không hành quân”, có đ/c mặc quần thì không mặc áo, có đ/c mặc áo lại  không mặc  quần, thậm chí có đ/c còn không mặc gì   cả (!)
- Trước khi vào ăn , tôi có mấy ý kiến : Trực ban đã đi kiểm tra hố xí đại đội , có nhận xét : Giấy vệ sinh còn vứt bừa bãi, và cứ ngơi cái mồm tôi ra là phân dây đầy lên miệng ... Mâm thứ nhất vào ăn !


2. Quan hệ trên dưới :
* “A lô, xin chào  “dê “ (D) cụ”.
- Đ/c có biết đang nói chuyện với ai không ? - giọng lạnh lùng .
- Không  ạ ?
- D trưởng đây.
- Thế D trưởng  có biết đang nói chuyện với ai không ?
- Không.
- May quá... (Dập máy)

* “Thủ trưởng sư đoàn sạc trung đoàn. Trung đoàn sạc tiễu đoàn. Tiểu đoàn sạc .. đại đội. Đại đội sạc lính. Lính không biết sạc ai ... đành  sạc  ac-cu”.

* “Đ/c tên gì ?”
    - Thế Anh !
    - Tôi hỏi, đ/c tên gì  cơ mà ?
   - Thế Anh !
    - ???

3. Nghề trợ lý :      Trợ lý ... Nói năng thì lý nhí
                                                Thập thò xin chữ ký
                                                Giúp Thủ trửơng lúc bí
                                                Giúp xong thì ... xin đi tranh thủ một tý

4. Râu tóc : Trong điều lệnh nội vụ, quân nhân không được để râu rậm tóc dài.  Vậy đã có ca dao nhắc nhở :
                                                Râu là râu với ria
                                                Nó rià là rià ra mép
                                                Nếu không lấy kéo cắt ngay
                                                Nó dài là dài xuống rốn
                                                Nó dồn là dồn xuống ...  bụng(!)

5. Đề bạt  quân hàm :
    Hạ sĩ công vụ nghe lỏm cuộc họp bàn đề bạt một số đ/c từ hạ sĩ lên trung sĩ, nhưng không thấy có tên mình thì bực lắm. Sớm hôm sau, Trung đoàn trưởng giục  :
    - Công vụ đun nước chuẩn bị cho xếp uống trà.
    Cậu lẩm bẩm: ”Cái  đ. gì cũng sai , mà phong lên trung sĩ thì tiếc”.
    Nghe lính nói vậy, Trung đoàn trưởng nói ngay:
    - Khẩn trương đi, có nước rồi, các xếp lên họp bây giờ , ta sẽ bàn việc của cậu.

6. Xỏ thủ trưởng :
Nhậu say, “sếp” bắt công vụ lấy khăn lạnh lau mặt cho mình. Không vừa, chú ta lấy khăn vò vào chậu nưóc rửa bát ngay cửa bếp, rồi lau cho “sếp”. Khi giã rượu, sờ lên mặt thấy  lầy nhầy  mỡ, “sếp” liền chửi  lính.
Công vụ thưa :”Dạ , vì em sợ ma, nên không dám ra giếng giặt khăn.” (!!!)

7. Học viên khoá 8 tranh thủ xem trộm sổ tay thủ trưởng đại đội thấy ghi :
    “Ngày ...  tháng ...  năm 78 - đ/c Đ. - ĐM
    Ngày ...  tháng ...   năm 78 - đ/c   C - AC ....”, anh em đều thắc mắc, có bao giờ mình làm bậy vậy đâu ???
    Cho đến bây giờ, khi hỏi lại đ/c Trần Quang Bỉ mới được biết, đây là “code” của xếp khi ghi sổ - đó là “đi muộn, dậy muộn, ăn cơm “trước kẻng” ...”

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có con chim nho nhỏ


Có chàng trai,sau cuộc nhậu bí tỉ ,đang đái bậy cạnh gốc cây .

Một cô gái đi qua,vừa đi vừa hát :

_Có con chim nho nhỏ..Rất bực mình,chàng trai quát :

_ Thế này mà nhỏ á …

Xấu hổ,cô gái đáp lại :

_ Khốn nạn

_ Cái gì ??? Bốn lạng á … ít nhất nửa cân nhá !!!

Thang LPZ (ST)