Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Tuyển tập HV 18

5. Tạp :
* “Dạo này có khỏe không ?
    - Khỏe.
    - Sáng dậy có lạnh chân ?   
    - ???
    (Nếu khỏe, mỗi sáng "cái ấy" hay vươn dậy làm thu bớt chăn, hở chân ra và… lạnh !!!).



* Chồng: ”Hôm nay, anh chạy theo xe bus về tới nhà và tiết kiệm được 5 Rubles”.
    - Ngu thế, sao không chạy theo taxi để tiết kiệm 50 Rubles ???

* Trên xe bus, cậu lính trẻ cứ nghiêng ngả như thằng say, cứ chạm vào cụ già. Khó chịu , cụ hỏi:
- Chú làm gì mà cứ nghiêng ngả thế ?
- Bệnh nghề nghiệp.
- Nghề  gì ?
- Lính thuỷ.
- Mấy năm rồi ?
- Một.
- Dễ chừng, tao  lấy vợ 50 năm rồi, lúc nào cũng thế này à ???

* Chị ta có một ông chồng bất lực. Một hôm ra chợ thấy ông thầy gọi rắn bằng kèn, chị liền mua một chiếc. Sáng sau, dậy sớm, lấy kèn ra thổi và thấy tấm chăn đắp trên người chồng động đậy, đội dần lên, chị giục:
    - Ông ơi, dậy làm việc!
   Chồng tung chăn ra…ôi thôi... chú giun đũa (!)

* Tướng cướp đang ngủ với Prostitutka thì cảnh sát ập đến. Ù té, mỗi người mỗi ngả.
  Tướng cướp lẩm bẩm: ”Con ấy nó lấy được xe, mất xe...  nhưng đó là xe ăn cắp - không tiếc. Mất ít tiền nhưng đa số là tiền rởm. Sướng nhất là xơi được một em còn trinh !!!”
   Prostitutka: ”Dù là xe ăn cắp song vẫn là xe. Tiền có tiền rởm nhưng vẫn có tiền  thật. Chỉ tiếc là rách mất cái quần tất!”.

* Con gái ,mới lấy chồng là nghệ sĩ xiếc, về khoe với mẹ: ”Hết ý, anh ấy biểu diễn các kiểu, từ trên nóc tủ xuống, từ ban-công vào, trong phòng tắm... Tuyệt!”.
Hai hôm sau, trở về nhà, cô nhận được điện: ”Về ngay, bố gẫy chân”(!).

* Bố hỏi con trai  sau đêm tân hôn :”Mày mây?”
- Con 5. Bố mấy?
- Tao một.
Hôm sau: ”Mày mấy ?” - “4. Còn bố ?” - “Tao 1”.
Ba hôm sau: ”Mày mấy?” - “1. Bố ?” - “1”.
Tuần sau: ”Mày?” - “0, hết hơi rồi. Bố ?” - “Vẫn 1”.
 
*  Lỡ sút ra, con dâu vội miết tay xuống bàn... “gi...u..ý..t “ (!)
    Bố chồng đang ngồi đọc báo, hạ mục kỉnh xuống: ”Chưa giống !”
 
*  Ngồi tàu hoả, không kìm được, lỡ sút ra, cô gái vội đánh trống lảng: ”Từng đôi chim bay đi ...”. Ông khách ngồi cạnh: ”Cô ơi, còn đôi nào thì cho ra nốt đi, tôi không chịu nổi nữa đâu”.

* “Chi kêu  rứa bác ?”
    - Cóc kêu.
    - Cóc kêu răng thúi ?
    - Cóc chết .
    - Cóc  chết răng kêu ?
    - ???

* Đi  shopping, khi trả tiền, cô bán hàng:
    - Tiền bà là tiền rởm.
    - Thôi chết, tôi lại bị hiếp lần nữa rồi.

* “Mày đi đâu đấy ?”
    - Tự tử .
    - Vì sao ?
    - Yêu đứa nào  sắp cưới, bố lại bảo đấy là em con.
    - Đồ con lợn, sao không hỏi tao? Mày có phải là con bố mày đâu!

* “Ba, có tiền nghĩa là gì ?”
    - Là xe hơi, là Uyt-sky, là gái đẹp.
    - Thế không tiền ?
    - Là xe đạp, là nước lã, ... và mẹ mày .

* Vợ: “Sao trông anh  hôm nay buồn thế?”.
    - Đã hai lần thằng bạn mời đến ăn giỗ vợ nó, mà anh thì chưa được hân hạnh mời nó  lần nào.
    - ???

Không có nhận xét nào: