Sống trên đời mới chỉ là một nửa.
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.
Dẫu biết rằng 1 +1 = 2
Nhưng cũng có 2 : 2 =1.
Một người buông tay 1 người ngã .
Một người cất bước 1 người mong .
Một người ra đi 1 người khóc .
Một người quay lưng 1 người buồn .
Một người đang quên 1 người nhớ .
Một người hạnh phúc 1 người đau .
Một người ngồi đau lòng nhung nhớ .
Một người ngồi đó tựa vai ai .
Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng .
Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ
Häy mở lòng và xích lại gần nhau .
(SƯU TẦM)
Bài đăng Phổ biến
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Tạ Đình Đề: Cố ý làm trái nhưng không tư lợi! (kỳ 2) (Việt Lâm)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Dự kiến kế hoạch Xuyên Việt, thăm nơi đóng quân cũ và các LS của bạn Trỗi k5
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Hay! Suốt một đời, người ta chẳng bao giờ tìm được "một nửa". Tạo hoá khéo trêu ngươi! Phải chăng vì thế mà cuộc đời này thêm thú vị!
Vậy mà có người ko chỉ tìm được "một nửa" mà còn tìm thấy 2, 3 "nửa" nữa kìa. Tài thật!
HMK6
Chưa chắc đâu bạn ơi! Hãy nghe "Ông hoàng của thơ tình" nói này:
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,
Em là em ; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lí trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
...
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
Nhưng anh dấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...
(Xa cách - Xuân Diệu)
Đăng nhận xét