Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Tuyển tập HV 22

Mấy hôm nay toàn nghe chuyện "đại sự", nay phải cười với "tiểu sự"...

* Thày giảng về tự động hoá quá trình sản xuất: "Các  em hãy hình dung, quá trình tự động hoá giống như cho con lợn ở đầu vào, thì đầu ra cho ba-tê, xúc-xích ...”.
    - Thưa thầy, thế có quá trình tự động ngược lại không ạ? - trò thăc mắc .
    - Có, giống như  mẹ em, đầu vào nhét một “cục xúc-xích”, và đầu ra đã cho ra một con lợn...


*  Cậu ta ăn nhiều ổi quá, bị táo bón nặng. Ngồi trong toilet rặn  quyết liệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai mắt lồi  cả ra... Vợ về thây trong phòng tối om, bật đèn lên... bỗng sáng choang... Cậu la ầm lên: “Ôí... nổ 2 con mắt rồi...".


* “Quấn giây ráp ngược” hay “Học không đến nơi đến chốn” (!)
    Nữ hoàng Ekatêrina - vợ Pier đại đế - thông minh nhưng cũng hoang dâm vô độ. Hàng đêm, thanh niên trai tráng phải xếp hàng vào phục vụ bà. (Nghe chừng cũng chưa thoả mãn).
Một sớm, mụ ra ban-công vươn vai: ”Thật là thoải mái!”. Rồi mọi người thấy một cụ già vui vẻ bước ra từ cổng lâu đài. Một chàng trai vội chạy lại hỏi kinh nghiệm:
    - Cụ có cách gì làm cho nữ hoàng thoả mãn  vậy ?
    - Quấn giấy ráp.
    Đêm ấy, anh ta áp dụng ngay những điều đã học. Sáng ra, người ta thấy chàng trai bước ra khỏi cổng nhưng mặt nhăn nhó và hai tay ôm lấy "cái ấy"... Hoá ra anh ta đã quấn giấy ráp ngược(!).


* “Thuyết  Tương đối của Einstein” :
    - Sếp cậu đi đâu rồi ?
    - Đi dự Hội thảo  “Thuyết  Tương đối” ở London.
    - “Thuyết  Tương đối” là cái quái gì?
    - Cậu cứ tưởng tượng: Nếu thằng hói bị mất hai sợi tóc thì là nhiều, còn thằng không hói mất hai  sợi thì là ít.
    - Thế thì khác  gì, ngủ với vợ mỗi lần một tuần thì là nhiều, còn làm việc  với tình  nhân bốn lần một đêm  thì là ít... Có thế mà cũng phải hội thảo!


* “Các em có biết, vì sao tây đen khi ăn chocolate phải mang găng tay trắng?".
    - ???
    - Vì sợ cắn nhầm vào ngón tay.


* “Ba điều ước” :
    Một cậu tây đen quá mệt mỏi lết trên sa mạc, họng khô ran vì không có nuớc, hai mắt nhắm nghiền... bỗng nắm phải một vật gì ươn ướt: “Ồ, cá vàng, ta phải xơi chú ngay". Nhưng Cá vàng vội lên tiếng:
    - Anh đen ơi, hãy tha cho em , em sẽ cho anh ba điều ước .
    - Thật chứ? Được ta sẽ tha chú sau khi chú cho ta ba điều ước. Thứ nhất , hãy biến da ta thành màu trắng để ta đỡ khổ vì nạn phân biệt chủng tộc. Thứ hai, ta muốn lúc nào trong lòng ta cũng có chị em để ôm ấp. Thứ ba, khát quá, ta muốn lúc nào cũng có nước bên cạnh .
    - Phone-link ... Quá dễ ! - Lập tức Cá vàng biến chú thành một cái xí bệt .
    (Da thành màu trắng và luôn có nước thì khỏi nói rồi, còn  lúc nào cũng có mông chị em đặt lên khi “hạt bí”(!).


*  “Không phân biệt chủng tộc” :
    Trong giờ học, cô giáo nêu vấn đề: "Tại sao chúng ta lại cứ nói đến vấn đề da trắng, da đen nhỉ? Đó chính là phân biệt chủng tộc, không tốt… Theo cô, ta đưa ra khái niệm xanh… Lớp ta các em có da xanh đậm đứng sang một bên, còn các em có da xanh nhạt đứng sang một bên”.
-          ???

Không có nhận xét nào: