Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Tuyển tập HV 24

7. Chủ đề say rượu :
Hai phát minh vĩ đại nhất của loài người là Lửa và Rượu. Lửa biến khỉ thành người. Còn Rượu biến người thành tiên(!)".

* Nhiều chú “ghiền“ rươụ, nhưng “rượu ngon không có bạn hiền” thì buồn(!)... nên các chú đã phải lấy ảnh của ông cụ ra đặt trước mặt ... và “chén chú chén anh”.
   Hoặc, chú đặt tấm gương trước mặt, cũng “phan đình rót và cao bằng, bắc cạn”:
    - Mày không uống thì tao uống này!


* Thằng  say dẫn bạn về nhà giới thiệu :
    - Đây là phòng khách nhà tao, đây là phòng ăn, đây là phòng ngủ... đang nằm trên giường là vợ tao, còn người đang nằm cạnh vợ tao là tao.
    - !!!

* Hai thằng say vào nhà hàng :
    - Hôm nay mấy?
    - Một  thôi. Hôm qua hai có hết đâu.
    - Bà chủ cho một củ hành và hai chai rượu !

* Kẻ cắp gặp bà già:
    - Ai cho phép các anh uống rượu trong khi lái xe?
    - Bao cáo ba anh cảnh sát, em đã uống tí nào đâu.
    - Sao lại  để bốn, năm xe dàn hàng ngang ra đường thế này?

* “Đêm qua nhậu xong, ông  đi đâu ? Ngủ ngoài cửa à, sao vậy ?”
    - Gõ cửa mấy lần mà em không mở ?
    - Em đã hỏi ”Anh đấy à ?”, sao không trả lời.
    - Đâu, lần nào hỏi , anh cũng đều gật  đầu đấy chứ.

* “Thật là buồn cười, lần cuối cùng say rượu, khi trở về nhà bọn trẻ con không tài nào nhận ra tao”.
    - Thế khi tỉnh thì sao ?
    - Khi tỉnh, hoá ra đó không phải căn hộ của tao.

* “Từ  đây đến quán rượu gần nhất bao xa ?”
    - Mỗi thằng có một quan niệm . Theo tao, con đường tới đó, khi đi mất  3 phút, còn khi về... 30 phút.

* Vợ: ”Anh xỉn suốt ngày. Chán lắm rồi. Hoặc là em hoặc làVodka, anh hãy chọn đi ?”
    - Trước tiên xin cho anh được biết , anh sẽ được phép mấy chai ?

* Vợ: “Tôlia - bạn anh - vừa tạt qua chơi”.
    - Anh ta có nhắn gì không ?
    - Anh ta nhắn “Đừng đi câu, vì  hôm nay quán rượu đang sửa chữa”.

Không có nhận xét nào: