Đại tá Trịnh Nguyên Huân - trợ lí cho Võ Đại tướng đã tròn 35 năm, lại là anh trai LS Trịnh Thúc Doanh k5 - nói gì về ông?
Còn Tổng thư kí Hội KHLS Dương Trung Quốc thì nói gì???
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Nhớ ngày còn ở học viện, một lần Huân về thăm trường có kể: Ông Giáp tự mình đọc tất cả, thư ký chủ yếu tìm tư liệu, còn chính Đại tướng đọc và rút ra kết luận của mình. Huân rất khâm phục khả năng đọc nhiều và đúc kết nhanh các vấn đề của Đại tướng.
Đăng nhận xét