Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Hoạt động KHLS: Kỉ niệm 45 năm đánh đắm tầu Baton Rouge Victory

Ban tổ chức nhận hoa của BLL Đặc công Rừng Sác sau hội thảo.
Sáng nay 23/8, tại Bảo tàng Miền Đông Nam bộ (QK7), Hội KHLSVN cùng trang web Quân sử VN (VNMilitaryHistory.net) và BTL QK7, BLL Đặc công Rừng Sác đã tổ chức hội thảo nhân 45 năm ngày Đặc công Rừng Sác đánh đắm con tàu vận tải 10.000 tấn, niềm tự hào số 1 của Hải quân Mỹ, trên sông Lòng Tàu.
Hội thảo được vinh dự tiếp đón 1 bà mẹ LS, 1 vợ LS, hơn chục CCB tham gia trận đánh và nghe các nhân chứng sự kiện lịch sử nhắc lại chiến công hiển hách này.


Vậy Đoàn 10 (Đặc công Rừng Sác) đã đánh chìm con tàu đó bằng vũ khí gì?
Xin thưa đó là 2 trong 4 quả thủy lôi KB (mỗi quả nặng 1.075kg) do Liên Xô chế tạo, được "tàu không số" bí mật đưa từ miền Bắc vào, sau đó được các chiến sĩ đặc công bí mật chuyển trên 2 ghe gỗ loại nhỏ (ngụy trang như thuyền buôn bán đường sông) từ Bến Tre đến đoạn giao của sông Ngã Bảy và sông Lòng Tàu. Khi tới địa điểm đã định ghe được đánh chìm để thả thủy lôi xuống. Kế hoạch chuẩn bị ròng rã gian khổ trong 3 tháng trời.
Có đến 3 lính Trỗi (Quảng, Đạt, Quốc; sau thêm
Vương Vĩnh Định là 4!) có mặt dự hội thảo.
"Đúng ngày thứ ba 23/8, cách đây 45 năm, năm 1966, 45 lính thủy cùng 100 xe thiết giáp M113 cùng 3 chiếc máy bay phản lực còn niêm cất cùng nhiều lương thực, thực phẩm đủ nuôi 1 sư đoàn lính Mỹ... đã vùi xác xuống đáy sông", các CCB - nhân chứng của sự kiện nhớ lại. "Ngay khi thủy lôi nổ, sóng trào lên hàng mét nước. Nhưng may thay ta không một tổn thất... Những tháng năm sau đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ lần lượt hy sinh hoặc bị bắt...".
Hội thảo được 1 bạn trẻ tên Tùng (Quân sử VN) dày công tìm tòi và đưa ra tài liệu của phía Mỹ xác nhận về thất bại con tàu vận tải Baton Rouge Victory bị đánh chìm. Xin cảm các bạn trẻ!
Dưới đây là 1 số hình ảnh về tàu Baton Rouge Victory!
Lần này gặp lại những gương mặt  quen thuộc như: Đại tá Lê Bá Ước (Đặc công Rừng Sác), chị Nguyễn Thanh Hà (Quân sử VN), anh Dương Trung Quốc (Hội KHLSVN), Thiếu tướng Phó tư lệnh QK7 Phùng Thế Quảng... (Theo tin của Quảng cung cấp, cụ Ước đã được QK7 đề nghị Nhà nước trao tặng danh hiệu AHLLVT).
Đúng là 1 món quà nhân 45 năm chiến thắng, 66 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 và 100 năm Võ Đại tướng!

3 nhận xét:

Phú Hòa nói...

K.Q sửa lại là đại tá Lê Bá Ước nhé chứ không phải là Lê Đình Ước đâu.

TranKienQuoc nói...

Ừ xin lỗi PH. Nghe Đạt bột bảo có họ hàng với cậu? Ông lấy bà cô à?

Nặc danh nói...

Trong các CCB Đoàn 10 về dự còn có 1 nữ đ/c biết tiếng Anh, làm nhiệm vụ dịch các tài liệu cho đơn vị.