* Ngày 25/10: hội quân tại HN (có thể tại Học viện KTQS, vì buổi chiều có giao hữu bóng đá và "tiệc có lợn mọi").
* Ngày 26/10:
5.30: tập trung tại Cung VH Việt-Xô (gửi xe máy tại 99 Trần Hưng Đạo). Ăn sáng dọc đường.
7.30: qua nhà Phúc (Trung Dã). Sau đi theo đường tắt, rẽ ở Ba Hàng (gần hơn 40km) về An Mỹ.
8.30: Tới An Mỹ, thăm nới đóng quân k5 ở Suối Chì.
9.30: Thăm thác Bom Bom, thăm thầy Đại Thành. Bơi lội ở đập tràn (khu du lịch sinh thái).
11.30: Ăn cơm tại nhà anh Quang.
14.00: Về Thái Nguyên, thăm trường TSQ Việt Bắc. Giao lưu, tặng sách.
18.00: Về nhà Phúc. (Bạn nào không đi Vĩnh Yên có thể về thẳng HN trong đêm).
* Ngày 27/10: Đi Vĩnh Yên.
Sáng: thăm trường Cơ khí Vĩnh Yên, Vĩnh Tường. Thăm Học viện KTQS (khu 125).
Chiều: Ăn cơm tại nhà chị Thiện (cơ sở cách mạng).
Tối: về HN.
* Ngày 28/10: Nghỉ.
* Ngày 29/10: Thăm Hưng Hóa.
6.00: xuất phát.
9.00: Tới Hưng Hóa, đón thày Tâm vào thăm doanh trại Lữ đoàn công binh QK2.
12.00: Về căn cứ của Sùng Hải k8, nghỉ trưa.
14.00: Thăm làng cổ Đường Lâm, chùa Mía, thành cổ Sơn Tây...
16.00: Về HN.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Gặp lại nhau
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Ông KQ chỉ ưu tiên xe máy thôi, thế còn ôtô thì gửi ở đâu ta ?
Chỉ được cái hỏi khó!
Lũ lụt thế này liệu các đ/c ko bay có đi được ko?
Đăng nhận xét