Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Rèn ý chí

Với tuổi "sáu sọi" chúng ta môn thể thao bơi lội có lẽ là phù hợp nhất. Chả thế Hà Huy Dũng, Lê Hồng Tân... mấy anh em k5 đã rủ nhau đi bơi từ lâu ở bể bơi Rạch Miễu, Bình Thạnh. Còn như anh Chí Quang k4, Anh Minh k3 thì "nhà nghề" bơi lặn rồi, có hẳn CLB Scuba.


Đầu năm nay rủ anh Ba Hưng đi bơi vì tôi chả thân với anh Tân (học sinh miền Nam, sau học Hàng không Kiev) nhà gần lại có bể bơi. Buổi đầu tiên hỏi thăm, biết ngày nào ông anh cũng bơi 1km. Nghe mà choáng! Tôi và anh Ba "khiêm tốn", thôi ta cứ làm 500m. Tuần 3 buổi, mỗi buổi bơi 500m, xong lên uống bia.
Hôm gặp Chí Quang, hắn cũng bảo, cũng 1000m/lần. Bực mình nghĩ, sao ta lại không thể? Bơi nhà anh Tân hơi bí vì bể dài có 12m, vậy là 20 vòng đi về mới đuợc gần 500m. Thế là 2 anh em chuyển qua bể bơi Rạch Miễu, có chiều dài 50m. (Mà giá cả "hạt dẻ": bơi sớm 10 ngàn, bơi chiều muộn 15 ngàn). Ra bể lớn sướng thật, đỡ phải vòng vèo, tuy hơi đông. Cũng từ đây, 2 anh em kéo dài đuờng bơi ra 700, rồi 1000m.
Lúc mới xuống nuớc, nghĩ tới chiều dài 1000m mà ngại. Nhưng tôi tự chia làm 3 vòng 300m. Nhảy xuống lần đầu, khi vừa khoả tay bơi thì tự nhủ "còn 5 lượt nữa là hết 1 vòng". Khi quay lại lần 2 thì lại hô "quyết tâm": chỉ còn 4 lần nữa... Cứ vậy "tự động viên" và sau chừng 5-7 phút thì hết 300m.
Nghỉ 5', bám vào thành bể thở rồi tự nhủ: chỉ còn 2 vòng 300. Và thế... và thế... cứ "âm thầm đảng viên" hết 3 vòng 300. Với 100m còn lại thì chả là cái đinh gì!
Nghĩ cho cùng, cũng chỉ là việc rèn ý chí!

Không có nhận xét nào: