Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Hội thảo tuởng niệm cụ Võ Quí Huân

Bộ Công thương chủ trì hội thảo.
Sáng nay, 12/11/2011, tại Bảo tàng Cách mạng, Bộ Công thuơng - Hội KH Lịch sử và gia đình đã tổ chức Hội thảo tuởng niệm "Võ Quí Huân - người kĩ sư nặng tình non nuớc" nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cụ.
Đến dự có đông đảo học trò ngành Luyện kim của cụ từ trong kháng chiến chống Pháp và sau ngàyhoà bình 1954, nhiều con em bạn chiến đấu của cụ, nhiều bạn trẻ cùng thầy trò truờng Đại học Công nghiệp (đơn vị kế thừa của truờng Trung cấp Cơ khí HN sau 1954, do cụ Huân là hiệu truởng đầu tiên).
Văn phòng Võ Đại tuớng đã gửi lời chúc mừng.
Lính Trỗi có: vợ chồng anh chị Tuyên-Hà k1 cùng đông đảo các bác k2 (Quang Việt, Chu Kì Minh, Lương Sơn, Đức Tú...), k3 (Dũng Trí, Nguyễn Thắng, Minh Đức, Việt Bắc, Tạ Quang Vinh...), k4-k5-k6 (Việt Thắng, Dũng Triệu, Chí Hoà, Tạ Quang Chính, Nguyễn Thị Bình...) là bạn bè của vợ chồng anh Hồng Thanh-Hoà Bình (con gái cụ). Nhiều giáo viên (trẻ, già) của Học viện KTQS, đại diện Tổng cục CNQP, Viện Vũ khí, các xí nghiệp quân giới... đến dự cùng đại diện Quán Chu (Bắc Kạn) nơi xí nghiệp quân giới của cụ đóng quân thời 1948-50.


Chuơng trình văn nghệ khai mạc.

Mở đầu là chuơng trình văn nghệ của thầy trò truờng Đại học VHNTQĐ do 2 NSUT Duơng Minh Đức, Thanh Vinh dẫn dắt. Sau tam ca "HN niềm tin và hy vọng" là "Ca ngợi Hồ Chí Minh" (sáng tác của Văn Cao từ 1945) do NSUT Thanh Vinh thể hiện. Nhờ có Cụ Hồ mà Võ Quí Huân đã dứt bỏ mọi giầu sang, phú quí, tạm xa cả vợ con ở Paris hoa lệ, trở về phụng sự Tổ quốc.
Sau đó là  2 đơn ca nữ "Từ Mạc-tư-khoa nghe câu hò xứ Nghệ" (Trần Hoàn) và "Nhớ HN" (Hoàng Hiệp) với ý tuởng kể lại cho mọi người hay, Võ Quí Huân người con xứ Nghệ đã rời đất nuớc ra đi học hành, thành đạt nhưng cũng con người ấy đã gặp Bác, tin Bác rồi theo Bác trở về. Võ Quí Huân đã dựng mái truờng đào tạo thợ cơ khí đầu tiên ở đúng số nhà 2F Quang Trung rồi ông đã sống những năm tháng cuối cùng ở "phố Quang Trung, đuờng Nguyễn Du những đêm hoa sữa vơi đầy...".
Bên trong hội truờng.

Phóng sự truyền hình về cuộc đời Võ Quí Huân.

Cụ Vũ Khiêu tặng đôi câu đối.

Quân ta cũng "thảo luận" ở bên ngoài.

Cảm động hơn khi cả hội trường đuợc nghe ca khúc "Người kĩ sư nặng tình non nuớc" của nhạc sĩ không chuyên Thành Đức do 2 ca sĩ trẻ Trọng Hùng, Thanh Quý thể hiện. Giai điệu ca khúc thật mượt mà, ca từ thật đẹp.
Kết thúc phần văn nghệ mở màn là "VN, đuờng chúng ta đi" của 3 thầy trò Vinh, Đức, Phuơng.
Phần hội thảo thật cảm động khi đuợc xem phóng sự do Đài truyền hình HN thực hiện. Mở đầu là hình ảnh thế hệ con cháu cụ Trần Đại Nghĩa, cụ Võ Quí Huân lần theo dấu chân các cụ quay về thăm lại lò cao kháng chiến năm xưa, nơi luyện ra mẻ gang đầu tiên ở Nghệ An.
Duơng Minh Đức tiễn cụ Vũ Khiêu (96 tuổi) ra xe. Giọng cụ vẫn sang sảng.

"Ôi, trái tim VN như...".

Tiệc buffet sau đó.

"Tôi và ông giống nhau ở cái đầu bạc, nhưng khác nhau ở cái bộ râu...".

"Ra sân bay đây, xin chụp pô cuối" - lời chào của tác giả khi nhảy lên xe DMĐ.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, nhiều bài viết, nhiều tham luận của nhiều tác giả đã nhắc lại những kỉ niệm, những tình cảm với thầy Huân...
Và "Cuộc đời vẫn đẹp sao!" đã kết thúc buổi hội thảo.

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Ngoi lai voi nhau, anh em toi tro2 chuyen voi anh Duong Trung Quoc. Nhac lai lan lam le tuong niem nhan 100 nam cu Chu Van Tan, tren co y khong thuan. Vay ma TCCT (Dai tuong Chu nhiem Le Van Dung) da ki cong van cho Bao QDND, QK1, Vien Lich su QS truc tiep cung Hoi KH Lich su to chuc. Hom do co ca Tu lenh QK1 Be Xuan Truong, Tong bien tap Bao QDND, Vien pho Vien Lich su QS... Canh "kia" loanh quanh hoi thao, rat kho chiu.
Hom do nhieu cu lao thanh cach mang phan ung quyet liet ve viec "quy sai" cho cu Tan.
Tong thu ki Duong Trung Quoc rat kheo leo dieu khien va ket luan hoi thao.
Anh em toi ngam lai ma tu hao!

Nặc danh nói...

Gia đình phát biểu: Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Nhiều cụ sau khi nghe hết bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao!" của tam ca Đức-Vinh-Phương nhưng vẫn cứ nấn ná ở lại, chưa muốn ra về.
Sau đó Đại học CN đã đặt hàng nhóm ca khúc chính trị này cho Ngày Nhà giáo.

TranKienQuoc nói...

Trong chuyến hồi quốc cùng Bác có 4 trí thức Việt kiều: Phạm Quang Lễ, Trần Hữu Tước, Võ Quí Huân và Võ Đình Quỳnh.
Tháp tùng Bác là đại tá cận vệ Vũ Đình Huỳnh và cụ Đỗ Đình Thiện - đảng viên CS Pháp, nhà tư sản dân tộc yêu nước.

Nặc danh nói...

Cụ Võ Đình Quỳnh sau sang Mỹ và mất tại đây.

Nặc danh nói...

Cụ Thiện là ông ngoại Nguyễn Thắng k5. Cụ có nhiều đóng góp cho Tổ quốc.
Nghĩ lại thấy Cụ Hồ tài thật, lôi kéo được bao người tài phụng sự Tổ quốc.