Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Niềm đam mê

Ông bạn tôi sống với "nghề hát" (chả thế ngoài 6 xọi rối mà hát vẫn vang vang) nhưng thực ra anh bắt đầu bằng "nghề ô tô" (tốt nghiệp k5 Đại học KTQS năm 1975, chuyên ngành "kĩ sư xe máy quân sự"). Anh ta có 1 niềm đam mê cháy bỏng với các loại ô tô. Qua tay anh đến không dưới chục chiếc xe du lịch 5-7 chỗ. "Tôi toàn mua xe second-hand để xài. Nhưng vì "có nghề" nên không sợ, luôn làm chủ", anh tự hào.
May không "cầm đèn"... đứng truớc Trai-ca!



"Tổng bí thư" của Đại hội XX mở cửa, vào xe.

Hôm rồi tới Bảo tàng Cách mạng, thấy có chiếc xe Trai-ca của cố Tổng bí thư Lê Duẩn được đưa về "niêm cất" trưng bày. Anh bắt tôi phải chụp vài pô bên chiếc xe.
Màu sơn đen hơi bẩn vì gió bụi, nắng mưa. Chữ "Trai-ca" (Hải âu) gắn đầu xe đã mờ, không đọc được. Bên trong là 3 hàng ghế, thêm hàng giữa có 2 ghế gập (anh nói "để dùng cho vệ sĩ ngồi che chắn nguyên thủ"). Chiếc xe này do Đảng CS Liên Xô tặng Đảng ta cỡ những năm sau 1975, sau Đại hội IV. Nhìn mỏng mảnh lắm nhưng anh nói "có khả năng chống đạn".
Đúng là cái nhìn của ông "có nghề"!

1 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Mới đọc tưởng xe của DMĐ.Hoá ra....