Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Con ông cháu cha (Ghi theo DM)

DM bạn tôi quê ở Hưng Yên. Năm nào anh cũng về quê thắp huơng cho các cụ. Về lần nào cũng có chuyện.
"Lần đó tôi về nhà, thằng đàn em lái xe là dân bản địa. Khi đi qua cổng thu phí giao thông, chú phán:
- Bọn ngồi trong ca bin thu phí ngồi mát ăn bát vàng đấy, bác ạ!
- Sao? Người ta phải học hành cao, quần là áo lượt, ra truờng thì ngồi ở văn phòng, cao ốc... chứ thu phí giao thông thì... ? - DM thắc mắc.


- Bác lại chẳng hiểu gì cả, người ta thì phơi mặt ra ngoài trời, nào nắng nào gió để kiếm từng cắc bạc; còn bọn nó thì ngồi trong đó nắng mưa không đến mặt, máy lạnh lại chạy vù vù, tiền về đều đều. Xe lớn xe con ngày nào chả có, ai qua mà chả phải nộp tiền. Chưa kể xe tư nhân cứ đưa tiền mà chả cần lấy vé làm gì, thế là tiền bỏ túi.
- Ừ, cũng có thể.
- Mà chúng nó toàn con ông cháu cha đấy bác.
- Sao lại con ông cháu cha? Con cái cán bộ cấp tỉnh, huyện à?
- Không, thế thì đã... Đằng này chỉ là con cán bộ xã. Các bố khôn lắm, toàn xếp cho con cái vào chỗ chả cần học hành gì nhiều mà tiền thì... đầy".
Kể rồi, bạn tôi lại phán: "Mẹ, lính Trỗi nhà ta cách mạng nhà nòi, toàn con các cụ cốp nhất nuớc nhưng cấm có bao giờ dám xưng: Tao là "con ông cháu cha". Giờ chỉ cần là con cán bộ xã mà đã là... Đời thật trớ trêu!".

Không có nhận xét nào: