Ngày cuối năm, Cao ghi lại những kỉ niệm với bố mẹ (các cụ đã ngoài 90), với đại gia đình của mình, sau đó là dấu ấn với đại gia đình trường Trỗi.
Năm mới chúc bố mẹ anh, anh cùng đại gia đình Shenti hao, Shingfu, Gongsi fazhai!
Mời cùng cảm nhận tình cảm của 1 người bạn Trung Quốc!
Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- Sự kiên A60: Các đoàn khách trong và ngoài nước
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012
Cao Cẩm Quỳ và blog nhân năm mới
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đ/c này lẽ ra phải học trường Trỗi mới đúng!
HMK6
Đăng nhận xét