Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Câu đối của k1 (Thanh Tường)

Bác Hồ chọc bida.
ĐẦU NĂM ĐỐ NHAU:
 1- Bác Hồ đang thụt Bida tại nhà ai?















 2- Đêm giao thừa nghĩ ra câu đối :
TRẺ CON LUÔN MONG MAU LỚN,
NGƯỜI LỚN LUÔN MONG CÒN TRẺ .
  Xin các bạn một câu đối hoàn chỉnh tương tự.

7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

1. Bác Tường đố hơi bị khó đấy. Riêng em thì em biết: người cạnh bác là BS riêng của Bác Hồ và là em của ông Trần Duy Hưng.
Đố nhà ai thì xin phán thế này: ít nhà ở HN có cái lò sưởi hơi nước (nhìn góc trái, sau lưng Bác). Thường lò sưởi này được lắp ở vùng ôn đới. Có lẽ ở Trung Quốc hay 1 nước Đông Âu.
2. Câu sau ý thì hiểu nhưng dùng từ hơi thế nào ấy. Bác nào chỉnh lại hộ.

Nặc danh nói...

Hay là:
TRẺ CON LUÔN LUÔN MONG MAU LỚN
CÁC CỤ MÃI THẦM ƯỚC KHÔNG GIÀ

Nặc danh nói...

"Trẻ con" đối với "Các cụ": Ngổ trộm nghĩ được về ý, nhưng chưa chỉnh về từ. Có lẽ nên giữ theo nguyên tác ("Người lớn")thì hợp hơn.
"luôn luôn mong" đối với "mãi thầm ước": cũng được về ý, nhưng chưa "chỉnh" về từ ngữ. Theo thiển nghĩ của ngổ: nên đổi là "mãi mãi ước".Mà có lẽ chỉ nên dùng 1 "luôn" và 1 "mãi" thôi (giống như nguyên tác).
"Mau lớn" đối với "không già":Ngổ trộm nghĩ nên đổi thành "chậm già" vừa chỉnh về từ ngữ ("mau" đối với "chậm"), vừa có tính khả thi hơn.
Như vậy ta có cặp đối:
Trẻ con luôn mong mau lớn
Người lớn mãi ước chậm già.
Như vậy, về luật bằng trắc cũng OK. Chỉ có 1 điểm cần sửa thêm mà ngổ chưa nghĩ ra: Từ "lớn " ở cuối vế trên trùng với đầu vế dưới.
Mong được các Nị chỉ giáo.
Kính.

Nặc danh nói...

Lại 3 thằng thợ giày. Giỏi!

Nặc danh nói...

KQ : Câu 1- Bác Hồ " đang " thụt bida tại nhà ai ? TT.K1

TranKienQuoc nói...

Theo em ở nước ngoài. Chả lẽ ở nhà cụ Hưng?

TranKienQuoc nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.